:)Thân chào các anh chị em, e là thành viên mới toanh luôn, trước giờ e hay vào chuyên mục này để đọc tâm sự mấy anh chị e và để học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng hôm nay e gặp một chuyện vô cùng rứac rối nên vào mong mọi ngươigs hoá giải giúp.


Số là mình và anh là mối tình đầu của nha, ngày xưa anh rất yêu thương và vất vả khi cưa đổ mình, khi đó mình còn trẻ nên cũng quen nhiều anh chàng, và anh biết vậy nhưng vẫn bên cạnh và yêu thương mình. Tóm lại là anh rất yêu thường và chiều chuộng mình cho dù mình làm làm sai anh vẫn nhin mình.


Nhưng khi đó mình là đứa con gái mới lớn, rất nhút nhát và chưa biết gì, có bạn trai cũng là tình bạn be trong sáng. Còn anh là người tưng trải, hm chơi, ham vui, ham ăn nhậu, quậy có tiếng luôn, nhưng với mình a rất tốt. Nhưng chính vì a là người nhu vậy nên gia đình mình ko chịu a, mình lập gia đình. Sau đó sống ko hạnh phúc và chia tay. Chuỵen hơi dài mấy anh chị e chịu khó đọc và tư vấn giúp e nha.


Sau khi chia tay chồng, mình đã gặp lại anh, và 2 người đã quay lại với nhau. (trong thời gian sống vói chồng ko hạnh phúc mình luôn nhó đến anh).


Về sống rồi anh ko còn như trước nữa (xa nhau 5 năm). Anh vẫn ăn nhậu, chơi bời, nói chung là ko tốt, ko công ăn việc làm, nhưng từ khi về vói mình anh bớt ăn chơi nữa, nhưng vẫn còn mê nhậu lắm, a lại có tật nói dóc, a nói lúc đó cho qua chuyện ,cho mình vui rồi, nhưng hoàn toàn lại trái ngược sự thật, sau đó mình bitế a nói dóc mình nhiều lần lắm, mình giờ cảm thấy mất niềm tin lắm. Rồi thì đoi lúc mình hay ghen vô cớ ( thật sụ mình yêu anh lắm, vf trước đay a rất tốt vói mình mà mình phụ anh đi lấy chồng, nên giờ về mình muốn bù đắp cho anh, và mình yêu anh lắm). Nhưng mình hay có tat ghen lắm, mà từ hồi về vói nhau, a ko làm gì sai, có lỗi vói mình, có mỗi tật ăn nhậu và nói dóc, nhưng mình vẫn cứ ghen vói quá khú mỗi khi đi vói bạn be a nếu có si nhắc đến người cũ anh là ve 2 đứa lại gây, mình biếtm mình làm vậy là sai, nhưng sao mình ko thể làm dc, mình tháy ghen lắm, và gây nhau.


E và a rất hạnh phúc và quý trong nhau khi về voi nhau, nhưng do mình ghen quá, anh tố lắm nhưng hay nhậu và nói dóc , vậy là 2 đứa gây nhau. Lần nào gây a cũng bỏ đi nh ậuttóii khuya, có khi đi 2 , 3 ngày mói về, mìn ko bitế có nên kết thúc với a hay la tiép tục, bởi vì mỗi lần gây a lại đi vây, mình nản lắm, a lại đi hôm qqua rồi, cho minh lời khuyên xem tiép tuc ko vói mọi nguoi oi.


Vói lại giờ làm sao mình ko ghen vói quấ khú của a nữa, mình cũng nản qua.


Thanks anh chị e lắm