Em đang chán công việc hiện tại lắm mà ex bf thì lại giới thiệu cho em một công việc khá là hay ho, lương cao nữa. Em thì lười xin việc lại từ đầu nhưng băn khoăn không biết có nên nhận công việc này không. Dù sao đấy cũng là ex của em mà ex lại vẫn còn tình cảm với em nữa nên em hơi ngại. Ex thì bảo rằng công tư phân minh, thấy em phù hợp với công việc đó thì giới thiệu thôi nhưng em vẫn suy nghĩ...
Tớ là tớ... nhận luôn! :Laughing::Laughing::Laughing: Có chuyện này hay phết này, dẫu thực ra, cũng... chẳng ăn nhập với chuyện của bạn lắm nhỉ? Một người đàn ông đã...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hị hị,
A kinh nghiệm thế, anh cũng toàn làm thế àh :D
Mí...
Còn nếu nhờ ex nhờ quan hệ xin sẵn...
Nếu bên kia mức lương Ok thì bạn nên...
Thằng nào chả nói thế.
Đời có nhiều khúc mắc...
Nếu đã ko còn gì với nhau thì phải vô tư trong mọi việc chứ. Lo sợ thế thì chắc phải thấy mình hay người ta còn chút...
:D :D
Hihi,...
Chị cứ nhận đi. Rồi cứ công tư fân minh xem nào....
Nếu hỏi , chắc chắn sẽ là
+ Nếu là ông nào khéo khéo 1 tí thì: "Tùy em quyết định...
1. Lương
2. Công việc phù hơp.
3. Môi trường làm việc + sếp
Có chuyện này hay phết này, dẫu thực ra, cũng... chẳng ăn nhập với chuyện của bạn lắm nhỉ?
Một người đàn ông đã...