Hiện tại mình có tình cảm với 1 em trai. Nói là yêu thì cũng chưa hẳn, thời gian trước khi quen nhau thì chị em rất thân thiết. Tụi mình cảm thấy đồng cảm, thích trò chuyện, gặp nhau rồi sau đó có những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Rồi ngọn lửa đam mê bùng lên, mình và em ấy không thể cưỡng lại được. Cứ lao vào nhau như 2 con thiêu thân, mặc dù em ấy đã có bạn gái quen nhau từ thời sinh viên rồi. Khoảng thời gian đầu ấy tụi mình rất cuồng nhiệt, mình cảm thấy rất yêu thương em ấy. Nhưng sau này mình nhận ra có nhiều điều ở em mà mình không thể hòa hợp được nên tình cảm cũng nhạt dần. Vấn đề ở chỗ mình vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với em ấy. Thậm chí mình hay ghen với bạn gái của em ấy, cho dù em ấy đối xử với mình rất tốt nhưng mình chẳng tin tưởng được. Mình thật sự thấy mình ích kỷ quá! Có lẽ do mình hiếu thắng và giờ đây mình muốn giành lấy em ấy ra khỏi bạn gái em ấy. Chắc mọi người sẽ ném đá mình ghê lắm đây. Thật sự là chỉ muốn tâm sự và mong vài lời để mình tỉnh táo ra.
Chính mình cũng không biết mình có yêu em ấy không nữa, mình đang muốn em ấy thuộc về mình hoàn toàn. Em ấy thì sẽ không bỏ bạn gái đâu và dự định cưới nữa. Nhưng thật là giữa em ấy và bạn gái có vấn đề, với kinh nghiệm của mình thì có lẽ nếu cưới nhau về chắc chắn sẽ không hạnh phúc và có thể dẫn đến chia ly. Bây giờ mình muốn em ấy chia tay bạn gái và toàn tâm với mình, nhưng mình cũng chẳng muốn lâu dài với em ấy. Huhu… Mình bệnh quá rồi… :7:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Máy bay khi nào cần bay hẵng gọi phi công.
Bình thường thì cứ kệ phi công, thích yêu con nào...
Quyết định sẻ cưới 1 người và cuồng nhiệt với người khác.
Bạn nhận ra mình là gì chưa?
Nhưng cảm thấy lấy được thì cứ lấy. Chắc gì đã lấy được. :Battin...
Thôi mình cưới đi em, chị kia chị ấy cũng đâu...
nếu bạn giữ được anh chàng này lại để anh...
Em đã bảo chị đừng mở thớt ở trên wtt mà :Crying: :Crying: :Crying:
Chị pm cho mods xin xóa thớt ngay đi, rồi về...