Chào mọi người, em có một chuyện khó nghĩ cần mọi người tư vấn.
Em năm nay 24 tuổi, đang quen một anh lớn hơn em 2 tuổi.
Trước đây em đã trải qua một mối tình và em yêu rất sâu đậm, sau đó người yêu em phản bội em theo đuổi người khác nên em dù còn níu kéo lắm nhưng cũng đành từ bỏ. Dù em rất hận người đó nhưng ít nhiều vẫn còn tình cảm trong lòng. Vừa hay lúc đó nhỏ bạn thân em giới thiệu người yêu hiện tại cho em, lúc đó em không mấy mặn mà nhưng cũng kết bạn chia sẻ tâm sự cùng nhau. Lúc đó hai đứa chỉ nói chuyện qua điện thoại, em cảm thấy người con trai này là người hiểu em với lại thấy điều kiện cũng hợp vì cũng đi làm như em. Sau đó gặp mặt thì em thấy cũng được nên đồng ý tìm hiểu. Mới đầu thấy anh khá tốt.Lúc đó anh nói là sẽ không yêu lâu mà chỉ mấy tháng rồi làm đám. Em đưa anh về thăm gia đình em vì anh cứ nằng nặc đòi chở em về nhà lúc tết năm rồi vì anh nói sợ em chạy đường xa có chuyện gì. Gia đình em đặc biệt là mẹ em thích anh vì anh nói chuyện đàng hoàng lại chạy phụ mẹ em chuyện này chuyện kia. Mẹ em cũng ưng bụng vì nhà anh trí thức, anh lại được học hành đàng hoàng như em rồi ra đi làm. Em cũng tin tưởng anh nhưng sau này có nhiều chuyện khiến em suy nghĩ không biết có nên tiếp tục hay không:
1. Anh hay ghen do ở xa nhau, lâu lâu mới gặp mặt. Có lần em chat Zalo với một người lạ, chỉ là hỏi quen xã giao vài câu như bạn ở đâu? làm gì?...mà anh suy ra là em có người khác. Với lại anh hay gọi điện cho bạn thân em hỏi thăm em dạo này sao? có ai theo đuổi em không?...em rất khó chịu với cách cư xử của anh vì em thấy anh có tính gia trưởng, muốn kiểm soát người khác với lại không tin tưởng em
2. Cậu của em bán hải sản, anh nhờ cậu gửi xe lên cho anh (anh mua), sau đó anh không có đủ tiền trả. Sau đó mẹ em vì sĩ diện và tin anh nên đã đưa tiền của mẹ ra trả cho cậu. Em thấy rất kì vì chuyện này. Mẹ nói cho anh nợ vài tháng khi nào có thì trả. Trong khi đó nhà em cũng khó khăn vì phải nuôi em trai em đi học. Mỗi khi hai đứa giận nhau anh hay nói trong vòng một tuần sẽ trả lại tiền cho mẹ em nhưng sau đó làm lành thì thôi.
3. Dạo gần đây anh điện về cho mẹ em nói là muốn cưới em nhưng hiện tại anh chưa có đủ tiền, hỏi mẹ em cho anh khuất lễ vì nhà anh mẹ anh giao là ra trường tự kiếm tiền cưới vợ, mẹ anh không có tiền để cho nhưng sẽ cho anh bán căn nhà ở sài gòn để anh mua nhà ở quê lo cho vợ con sau này. Mẹ em đi coi thầy và bà con làm nghề đông y có kiến thức về coi ngày, ai cũng nói là cưới năm nay tốt lắm. Nên mẹ em giục hai đứa cưới
Em lưỡng lự không biết mình có nên đâm đầu vào hố này không nữa? Mong mọi người cho em lời khuyên..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2. Gửi lên mấy đợt, gần cả 5 triệu, lúc đó hứa sẽ gửi tiền trả lại liền nhưng cậu mình nói để dồn nhiều hãy trả, hắn bảo...
Khoản thứ 2: gửi lên bao nhiêu hải sản? mấy kg mà đến nỗi ko đủ tiền trả, với lại nhơ...