Chào cả nhà,
Em là nữ, 24 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Em viết những dòng này trong lúc bản thân em rất hoang mang, không biết làm thế nào cho đúng. Anh/chị đi trước có kinh nghiệm hôn nhân cho em lời khuyên với ạ!
Em yêu 1 anh hơn em 5 tuổi, gần nhà, đúng như nguyện vọng của em. Bọn em yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian mới yêu, mọi thứ rất ngọt ngào. Như những cô gái khác, em được yêu thương, được anh chăm lo cho từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Em cảm nhận được tình yêu cũng như sự nghiêm túc anh đặt trong mối quan hệ này.
Thời gian gần đây, bọn em dọn về ở cùng khu thuê phòng với nhau, em thấy có rất nhiều vấn đề, em đang học Thạc sĩ, còn anh làm công nhân; trình độ học vấn, cách cư xử và các mối quan hệ của anh gần như khác em hoàn toàn. Anh quá an toàn, đúng giờ đi làm, hết giờ về; lương 6-7 triệu; không tụ tập bạn bè, không chơi bời, không có chí tiến thủ. Em gái anh cũng làm công nhân ở 1 tỉnh gần quê, chưa lập gia đình. Em thì hoạt bát, nhanh nhẹn, các mối quan hệ rất tốt, công việc và thu nhập ổn định.
Sự chệnh lệch này ngay từ lúc mới yêu em đã có cảm nhận, nhưng chỉ cảm nhận rõ ràng hơn khi sống gần nhau. Đã rất nhiều lần em muốn chia tay vì em biết anh không phải mẫu người đàn ông có thể lo cho gia đình, cho vợ con. Nhưng vì yêu mà em vẫn chưa dứt khoát được. Dạo gần đây người nhà em biết MQH này, mọi người không cấm cản nhưng đều khuyên em "chênh lệch học vấn, trình độ nhận thức khó mà đi lâu được với nhau"
Em có nên chia tay trước khi MQH này đi quá xa không ạ?

