Mình năm nay đã 25 tuổi, gia đình và bạn bè lúc nào cũng rục rã chồng con... Em cảm thấy vẫn chưa muốn ràng buộc vào cuộc sống gia đình. Hơn nữa, em cũng đang yêu một người ở xa. Các chị nào đã lấy chồng xa cho em xin chút kinh nghiệm với ạ!
Hjhj. Mình cung bằng tuổi bạn. Trước cũng yêu trong Nam ngoài BẮc, tỉnh lẻ (THái Nguyên, VĨnh Phúc, Thái Bình). Lúc yêu thì hăng lắm, cứ nghĩđơn giản thui:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
con gái
Từ
20
tới 25
tuổi
làm
vợ
Con
gái
30 tuổi
là
không
ở
với
họ
được
đâu
Em đang phấn đấu ngôi vị nữ hoàng sì pam đấy hả :))
Theo mình thì như thế này: Trước tiên bạn nên hỏi lại chính bạn rằng: bạn có yêu anh ấy không ? Có muốn sống chung với anh ấy...
Như tớ 28 tuổi ta 29 tây cậu ạ vẫn đi về từng ấy năm mà giờ tớ chả muốn...
Chị lấy chồng năm 26 tuổi,...
Tốt nhất là tìm thằng nào ở gần gần mà lấy thì hơn. Sau này...