Chào mọi người


Lâu lắm mới quay lại diễn đàn này. Thật không may, lần quay lại này cũng lại với một tâm trạng đau đớn và xin mọi người một lời khuyên khách quan.


Tôi lấy chồng được gần 11 năm, có hai mặt con, trai gái đủ cả. Bề ngoài ai cũng nhận thấy gia đình tôi là một gia đình mẫu mực, thuận hòa. Nhưng thực chất bên trong cũng có nhiều vấn đề. Bắt đầu từ chuyện em trai mình gặp nhiều trắc trở trong đời sống. Tôi là chị cả, thương em, thương bố mẹ nên phải dành nhiều thời gian cho bên ngoại. Chồng tôi bắt đầu khó chịu về điều này, thêm vào đó em dâu đặt điều vu oan cho tôi nhiều chuyện nên tình cảm vợ chồng tôi bắt đầu chao đảo, mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Tôi nhận ra điều này và đang dần dần khắc phục, chồng tôi cũng rất hợp tác. Tuy nhiên không phải là ngay lập tức mọi chuyện êm đẹp được. Rồi đến cách đây hơn 2 tuần, tôi phát hiện ra chồng tôi đang có quan hệ với một người phụ nữ khác, tình cảm rất sâu sắc. Tôi đau đớn quá mọi người ạ. Gia đình, em út, giờ đến chồng. Tôi phải sống sao đây?


Một tuần qua tôi điên dại, chỉ biết tâm sự với cô bạn gái thân nhất. Bạn tôi đã âm thầm giúp tôi tìm hiểu về người đàn bà ấy. Đó là một phụ nữ đã li hôn đang sống với con trai. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi nhưng anh không nhận cũng không chối, chỉ nói duy nhất một câu: anh không bao giờ đánh đổi em và các con vì bất cứ một điều gì, em đừng làm ai tổn thương mà hãy trút hết vào anh.


Mấy hôm nay cả hai chúng tôi không thể nói với nhau câu nào, tôi thì đau đớn, anh thì né tránh. Tôi không biết làm thế nào bây giờ. Bạn tôi thì bảo là chỉ còn cách tác động vào cô ta. Bảo tôi đến gặp cô ta yêu cầu cô ta chấm dứt với chồng tôi, nếu không sẽ làm cô ta mất mặt ở gia đình, nơi sinh sống, nơi làm việc. Sở dĩ bạn tôi xui tôi thế vì biết được là cô ta cũng là người coi trọng danh giá (nực cười thay).


Mọi người ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Có nên nghe theo lời bạn tôi không?