Cho em hỏi các anh chị trên diễn dàn, hai người sau khi chia tay nhau xong, người con gái biết bạn trai mình đã quan hệ với người khác( bao gồm bạn gái mới và gái ngoài đường) trong khi còn đang quen mình. Người con gái thấp thỏm lo âu vì không biết mình có bị dính không, vì chưa thể đi xét nghiệm được mà cũng không thể sống trong chờ đợi đến khi xét nghiệm( có mà chết mất í ạ :Sick:), người con gái quyết định hỏi thằng bạn trai mình:" Em rất lo lắng mong anh cho em câu trả lời. Khi quan hệ với người khác ngoài em a có mang áo mưa k. Em sợ bị nhiễm bệnh HIV cũng như mấy bệnh khác lắm" thì nhận được tn chửi bới từ người bạn trai. Cô gái rất buồn và hoang mang vì nghĩ mình có quyền được biết chuyện này, lỡ có gì thì mình gánh chứ ai gánh thay mình????


Theo các bác câu hỏi trên có quá xúc phạm không? Em thấy tụi Tây vẫn rất thẳng thắn trong chuyện này nên khuyên con bạn em hỏi thẳng. Ai ngờ bây giờ nó khóc ròng, thằng kia nói chấm dứt không bạn bè gì luôn. Hay là em ngu ngơ quá vì con trai ai đời nói ra chuyện đó???:Silly: