Có nên hay không tiếp tục làm bạn với người yêu cũ?
Chào các anh chị!
Trước đây em đã có 1 nick ở wtt, chơi lâu rồi nhưng hôm nay em lập nick mới để tiện việc chia sẻ. Chuyện của em là vầy:
Hồi cấp 3 em có người yêu, đây cũng là mối tình đầu và cũng là duy nhất của em đến bây giờ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời vì yêu và được yêu, tình cảm bồng bột của tuổi trẻ dẫu có đẹp ra sao thì vẫn không tránh khỏi những sai lầm, và sai lầm em mắc phải là khi nóng giận lên em sẽ nói không kịp suy nghĩ (đó là của ngày xưa, bây giờ em hết rồi).
Từ lúc quen nhau cho đến lúc tụi em học chia tay chính thức chắc phải 5-6 lần chia tay nhỏ lẻ, những lần này đều là em làm khổ ex, nói những câu rất đau lòng, thật ra lúc đó em chỉ mong khi mình nóng giận lên sẽ có người dỗ dành, em và ex bằng tuổi, vì vậy em trẻ con, ex cũng chẳng thua kém gì, tình tình ương bướng, rất nóng tính nữa, và cuối cùng chúng em quyết định chia tay cách đây 1 năm.
Sau khi chia tay em, ex có ngay người yêu mới (gọi là A), em biết rất rõ chuyện của 2 người nhưng em không xen vào, thời gian này em buồn nhiều lắm, nhưng em đã quyết định dù không thể là người yêu thì chúng em sẽ duy trì tình bạn, vì ex của em thật sự là ng rất tốt, chúng em quen nhau lâu như thế đã xem nhau như người nhà, như ruột thịt khó bỏ mất rồi.
Ex cũng đồng ý làm bạn với em, tụi em hoàn toàn trong sáng, không bao giờ vượt quá giới hạn, không đụng tay đụng chân dù chỉ là 1 chút, em biết việc này là có lỗi với A nhưng em tin A sẽ hiểu, sau đó cách đây vài tháng, ex có nói với e đã chia tay với A(lý do không hề liên quan tới em), em không buồn cũng chẳng vui, tụi em vẫn tiếp tục tình bạn bình thường, đi ăn đi chơi với nhau hết sức vui vẻ, cách đây ít lâu, em có rủ ex đi học chung 1 khóa học cần thiết cho cả 2, bạn thân ex thấy được và kể lại cho nhóm bạn ex nghe, họ đã đánh giá em và ex không ra gì(khoảng thời gian này ex và A đã quen lại nhưng em không hề hay biết).
Hôm nay, em biết ex và A lại chia tay (không liên quan đến em nốt), em nhỡ ra rất nhiều điều, cảm giác buồn cho ex thì ít mà cảm giác tội lỗi thì nhiều, bọn em đi ăn đi chơi hay đi học chung A đều không được biết.
Vì sao mọi người lại không tin tình bạn thật sự giữa 2 ng từng là người yêu của nhau, em đã quá sai phải không các anh chị? Ex nói, bây giờ vẫn muốn làm bạn với e, vì ngoài em và gia đình ra ex không còn ai nữa, em không muốn ex phải khó xử thêm, càng không muốn sau này khi ex và A quen lại hoặc ex quen 1 ng khác em lại tiếp tục trở thành kẻ lừa dối.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo ý kiến cá nhân của mình thì vẫn làm bạn, nhưng bạn sẽ là giới hạn chứ không...