​Chào cả nhà. Em thật sự cảm thấy rất bối rối và không phải biết làm thế nào.


Chuyện là như vầy. Em và nó đã chia tay cũng được thời gian 5-6 tháng. Cũng đã có thời gian ở cùng nhau. Vì cả hai đều học xa nhà. Đến khi tốt nghiệp thì nó về quê. Khi về thì nó có để lại quần áo (Vì kêu là sẽ lên thăm em) và đồ dùng nấu ăn. Khi nó về quê được thời gian thì em và nó chia tay. Thời gian đầu em cũng bị này nọ lắm nên cũng không gởi lại đồ cho nó (Vì cũng hy vọng quay lại). Giờ em cũng biết nó có người mới rồi và lại em cũng chuẩn bị đi thực tập xa. Theo cả nhà giờ em có nên gởi lại đồ cũng như quần áo cho nó không. Vì giờ chẳng lẽ vứt mà cho thì chẳng biết cho ai. Nếu mà gởi thì có phiền cuộc sống nó không? Thời gian đầu bạn nó kêu em là cũng muốn lấy lại. Mà nếu gởi thì em gởi quần áo thôi có được không còn đồ nấu ăn thì em cho mấy đứa sinh viên trọ cũng được. Cả nhà cho em lời khuyên với.


Em là nam. Cả nhà đừng cười em nhé.