Có nên giúp e, người từng cư xử mất dạy với mình không :>
Tình hình là sau khi bỏ mềnh theo một thèng nông dân , biết quan tâm chiều chuộng hơn . Cũng tầm 2 tháng rồi. Phải nói là qua thời gian cực kỳ vật vã giờ cũng tạm ổn, thực hiện cá
i No contact rule giờ cũng gọi là tạm ổn.
còn nhớ lúc chia tay mình bị những chuyện cực kỳ phũ phàng , nghe những điều cực kỳ khó nghe, thốn đến phát khóc
:-S:-S:-S. Nó dắt bồ mới tới gặp mình chửi mình trước mặt bồ mới để bồ mới thấy rằng nó đã dứt với mình, âu yếm bồ mới trước mặt mình :|. Mình cười trừ nói :" hai bạn về đi, mình muốn giữ sự tôn trọng của mình dành cho bạn". Chúc hai đứa nó hạnh phúc và mong nó mau biến về
Hôm qua thằng bạn chí cốt theo nó do thám tình hình, thằng bạn này của mình không thích con đó, và sau chuyện này nó lại càng không thích, theo nó tìm hiểu thì được biết.
- Thằng kia dạng ăn ở không chẳng làm cái vẹo gì cả :P
- Nghiện banh bóng hạng nặng ( không tốt nghiệp nổi cũng vì cá độ )
- Có thành tích chăn rau trong quá khứ
- Có một đời vợ, vợ nó lấy về cũng chạy ngay vì tính ham cá độ của nó.
- Hiện giờ ex em đang cho thằng nông dân này mượn một khoản khá lớn, nó hẹn sau trận chung kết tới sẽ trả. Cơ mà năm nay banh bóng của nó banh xác hết rồi :>
Vấn đề là con ex của em không biết gì về mấy chuyện đấy cả :> ( vừa quen đã lên giường, biết thế ếch nào được ). GIờ theo các mẹ thì nàm thế nào :o
1. Kệ xác nó cho nó một bài học ( kể ra thì một phần em cũng muốn như thế này ), nhưng dẫu sao đó cũng từng là người mà em từng xem là tất cả, từng rất mực yêu thương. Cũng chẳng muốn nó chịu khổ vì chuyện này
2. Tìm cách warning cảnh báo cho nó :|, thật là em éo bao giờ dám nghĩ sẽ quay lại với người như nó, nhưng chắc chắn nó sẽ nghĩ em làm vậy là chia rẽ tình cảm thiêng liêng của nó với thằng kia [-(
Cảm giác của em bây giờ là một nửa hả hê :> ( cho mày chừa, cái tội lúc bố đi làm thì hú hí đi xem phim khách sạn với thằng khác ), hôm sau còn khoe kể cho bố nghe :D.
Nửa thì thấy cũng tội, tiền dành dụm bao nhiêu năm cho thằng nghiện cá độ mượn. Thực ra thì thông tin nó mượn để cá độ banh bóng không chắc chắn nhưng logic là thế này.
Một thằng ăn chơi, nghiện cờ bạc, mượn tiền gái mới quen vào đầu mùa banh, hẹn tới sau mùa banh trả :)). Chưa kể sau khi mấy đội hắn ta hâm mộ bung bét hết cả thì hắn ta chẳng hề post gì liên quan đến banh bóng lên nữa :D. Nên khả năng 90% là nướng vô cá độ hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Ngoài tính ham cá độ, nó còn ham bài bạc và từng báo nhà....
Đứng ở ngoài thì...
Còn cảnh báo...
// Nên cảm ơn...