1. Một anh ngoại hình khá ổn, tình tình trầm lặng, ít nói, gia đình khá giả, thích và đang cưa cẩm mình. Mình chưa đáp lại tình cảm, mà vẫn đối xử như bạn bè thôi...
2. Trong khi, bản thân mình lại đang cảm một anh xấu trai, nhà ngèo, nhưng tính tình sôi nổi, thẳng thắn và quan trọng là đứng trước anh ấy mình thấy rung động. Có điều, anh này lại không thích mình...
Hu hu, cứ như phim HQ ý, nhưng thực sự là thế, mình thấy buồn : (
Mình đã quyết định dừng tất cả lại, tạm trốn khỏi chốn tình trường một thời gian, để tĩnh tâm lại mọi vấn đề. Chán thật.
Có ai từng trong tình trạng như mình ko? và giải quyết vấn đề thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
còn bạn ợ :)
1 nửa tôi tìm, chẳng thích tôi:))
nếu là 20t thì còn nhiều thời gian để "kưa" anh số 2, chứ bạn 26 tuổi thì làm cho 1...
a ây tán bạn là có tính cảm với ban rồi
26 tuổi rồi nhanh chân lên đi ban ơi
cơ hội tới mà mình...
quyết định thế nào phụ thuộc vào chị chủ top!!
thứ 2, đk của anh 1 tốt hơn...
Mình 26 tuổi òy cả nhà...
như tớ để...
phim hàn quất...
Còn trường hợp này thì chịu, xét rõ tình cảm sẽ tốt hơn
Nhưng hiện tại giờ bạn nhiêu tuổi rùi.Có ý định wen là cưới hay sao nà!