Em chào cả nhà!


Em có một việc mà không biết hỏi ai nữa nên mọi người có thể cho em một lời khuyên được không?


Trước đây em có yêu một người con gái. Em với cô gái đó đã lỡ đi phá thai 2 lần,ngày đó em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong, chưa biết suy nghĩ nên đã hủy đi sinh linh bé nhỏ vô tội và em luôn dằn vặt bản thân suốt bao nhiêu năm nay. Một thời gian sau em với cô ấy chia tay nhau. Em biết rằng cả đời này em luôn mắc nợ cô ấy. Khi mọi chuyện đã xảy ra em luôn tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ làm bất cứ một người con gái nào tổn thương vì mình, và cũng luôn nhắc nhở bản thân không được mắc lại những sai lầm của quá khứ.


Kể từ khi chia tay nhau, em không muốn yêu nữa, vì em luôn mang trong mình nỗi ám ảnh của quá khứ, của đứa con vô tội mà em đã nỡ bỏ đi khi mà đáng ra con phải được nhìn thấy ánh mặt trời, con phải được có mẹ cha, có bạn bè như hàng vạn những đứa trẻ khác.


Nhưng cô ấy lại trở nên thay đổi, lại lao vào những cuộc vui mà một người con gái không được phép như vậy. Cô ấy đã yêu rất nhiều người đàn ông, trở nên mê muội không phân biệt được phải trái, đúng sai nữa. Em luôn khuyên cô ấy nhưng mà cô ấy đâu chịu nghe em. Em hiểu cô ấy thành ra như vậy tất cả là do em, vì em đã cưới đi niềm tin, cướp đi quyền làm mẹ của cô ấy.


Ngày hôm nay cô ấy gọi cho em và nói cô ấy đã có thai với một người đàn ông hơn cô ấy 10 tuổi, mới nghe em thấy mừng cho cô ấy. Vậy mà ngờ đâu số phận lại bi thương như vậy, người đàn ông đó lại là một người đã có gia đình, anh ta là một giám đốc trẻ và đã có con trai. Anh ta cũng như em, cũng từ chối đứa con mà cô ấy đang mang đã được 13 tuần tuổi. Mọi chuyện đã không có gì để nói nếu như trước kia em và cô ấy đã phá thai 2 lần, bây giờ đây nếu cô ấy bỏ đi thì sẽ gần như là không còn khả năng sinh con nữa. Cô ấy không muốn bỏ đứa con nên đã gọi điện cho em xin em hãy cho mẹ con cô ấy một danh phận, để đứa bé có mẹ có cha. Em thật sự không còn suy nghĩ được nữa vì em luôn muốn bù đắp cho cô ấy nhưng cô ấy lại yêu cầu em giấu mẹ em, giấu tất cả mọi người coi như đó là con của em. Em đã đồng ý làm cha nuôi và hứa sẽ coi nó như con của em, em sẽ giúp cô ấy huôi nó nên người, em sẽ giúp đỡ cô ấy tất cả, chỉ có danh phận là em không chấp nhận được. Nhưng cô ấy lại không chịu và luôn xin em cưới cô ấy. Hoàn cảnh của em chỉ còn mình mẹ em thôi, và em cũng là đứa con duy nhất, em không muốn một ngày mẹ em biết sự thật mà rời bỏ em ra đi, vì em biết mẹ em sẽ không chịu nổi cú sốc như vậy. em không muốn làm một người con bất hiếu. Nhưng em lại không biết phải làm sao với cô ấy nữa.


Các anh chị và các bạn có thể cho em một lời khuyên được không, em thật sự rối bời, cũng muốn tâm sự biết đâu sẽ tìm được một lời giả mà em đang đi tìm.