chẳng biết là vô duyên hay hữu duyên mà em gặp được anh ấy qua 1 lần đi chơi với nhóm bạn ( anh ấy là anh họ của 1 đứa bạn trong nhóm). Qua người bạn , anh ấy biết được nick yahoo của em. 2 anh em nói chuyện trên yahoo rất bình thường, rồi 1 ngày anh ấy ngỏ lời với em.Em thật sự rất bất ngờ , nói thật là em cũng có 1 chút xíu tình cảm với anh ấy, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà anh ấy đã nói lời yêu nên em băn khoăn và chưa nhận lời . Cứ lần lựa mãi em thấy cũng ngại.Trong lòng em chưa muốn yêu bây giờ vì em mới 21t. em cũng đã nói rõ cho anh ấy hiểu là em vẫn chưa muốn yêu sớm.Nhưng anh ấy bảo vẫn sẽ chờ câu trả lời của em.Vì anh chuẩn bị đi công tác xa nên anh ấy vẫn muốn chờ câu trả lời của em. Em bối rối quá muốn hỏi ý kiến của mấy chị...:RollingEy:
nhắn tin , điện thoại , chát , .............. -----------------> con người thật sự khi tiếp xúc, ------------> khác nhau đấy bạn cứ tìm hiểu thật kỹ đi rồi hẵng...
Nếu chưa gặp,chưa nói chuyện,chưa biết về gia đình đừng vội yêu.Bài học từ anh đó em à.Khi nào gặp nhau,đi chơi,nói chuyện thấy ok thì hãy tiếp,còn không thì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
quen anh đc đúng 1 tháng, đi chơi đc 5,6 lần, anh đã tỏ tình rùi
Lần thứ nhất, thứ 2, thứ 3...
đã biết gì về nhau nhiều đâu mà yêu, mới nói chuyện qua...
yêu nhau nếu nghĩ...
Nếu vì chưa bao giờ yêu mà yêu thì không nên
Nếu vì anh ý sắp đi xa mà yêu...
bạn cứ tìm hiểu thật kỹ đi rồi hẵng...
Aw ,như bạn nói ,chỉ trong thời gian ngắn thì khó có một mối quan hệ nghiêm túc .Bạn cứ...