Mình và a quen đc 4 năm thì chia tay nhau,cũng khá lâu rồi,có lẽ gần 9 tháng và chưa từng gặp lại đến nay, nhưng a vẫn duy trì gọi đt mong hàn gắn mqh nhưng mình k lay chuyễn, lúc trước mình tức giận đến nổi k buồn nghe đt hay tl sms,kéo dài mấy tháng trời nhưng a quá kiên nhẫn,dù mình k màng nhưng a vẫn cứ cách 2 3 ngày là gọi điện hay nt...và quả thật có là băng đá thì cũng có lúc tan chảy, dạo gần đây mìh bắt đầu lay động..


Nhưng mình chưa nói j cả thì vừa chiều nay mình thử sms cho a, bảo a về nhà ngoại mình chơi vì mình đg ở đấy,mục đích cũng để 2 đứa gặp lại nhau.Nhưng a cho mình hay là a đg ở bv chợ rẫy lo cho mẹ a bị tai nạn giao thông,chấn thương sọ não,gãy 1 ngón tay,gãy xương gò má và sắp mổ để xếp xương hàm lại,tổn thương mắt trái lo k biết ntn..


Mình muốn lên thăm bác gái vì dù gì 2 đứa cũng từng yêu nhau, k biết thì thôi, giờ đã biết mình làm ngơ sao đành, bạn bè mình ai cũng bảo nên đi thăm, nhưng gia đình mình chẳng ai muốn vì họ sợ sẽ có đà quay lại..mình biết gđ mình có cái lý khi k muốn mình đi vì ngày xưa e họ mình cũng bị chấn thương sọ nhưng a k lên thăm, vì bận công tác.nói chung có nhiều chuyện lam gđ mình buồn và giận a, nên họ sợ 2 đứa quay lại thôi


Bây giờ mình k biết có nên đi hay k,nếu đi sẽ pải nói dối gđ mà mình lại thương mẹ mình nữa, đi lén mẹ cũng đc,nhưng mình k muốn dối mẹ chuyện gì cả, k đi thì cũng tội a vì a đơn chiếc quá.,mình cũng muốn gặp lại a nữa.....Làm sao đây? Mọi ng cho mình ý kiến với nhé. Cám ơn tất cả !