Bọn mình yêu đc hơn 1 năm, 2 gia đình cũng chỉ chờ qua tháng ngâu là gặp mặt, gặp mặt thôi chứ chưa xác định ngay ngày cưới, chắc phải sang năm vì cả 2 đều còn nhiều việc phải làm trước khi lấy nhau. Nói chung đều đã lớn tuổi, ko phải xì tin, nghiêm túc và đáng tin cậy. Bọn mình chưa đi chơi xa với nhau bao h. Lần này cả 2 đều rất mệt mỏi và muốn đi du lịch khoảng 1 tuần. Cả 2 đều rất hào hứng chuẩn bị, mình cũng nói với anh là phải sang xin phép bố mẹ em đấy, anh vui vẻ đồng ý. Sau về mình dò hỏi ý mẹ thì mẹ gạt đi ngay, mình chia sẻ lại suy nghĩ với anh thì anh cũng gãi đầu gãi tai bảo hay là thôi, sợ thất lễ với bố mẹ em. (chân thành lo cho tương lai xa thôi). Nếu mình ko đi có lẽ anh cũng chả muốn đi nên mình cũng rất áy náy, anh thật sự cần 1 kỳ nghỉ. Mình cũng muốn đi nhưng hơi sợ. Mình sợ i) a đã bảo là thôi mà mình lại khăng khăng đi thì hơi kỳ ii) đi dài ngày với nhau cũng khó mà đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra iii) mình vẫn lăn tăn nếu sau này, phỉ phui cái mồm, nếu có gì, dù 1% cơ hội xảy ra, mình và anh ko lấy nhau, việc mình đi du lịch với người yêu thế có ảnh hưởng đến tương lai sau này? Nói chung mình thuộc diện sống thoáng nhưng môi trường xung quanh thì có vẻ vẫn hơi phong kiến nên mình hơi sợ "bị người ngoài nhìn vào". Khó nghĩ quá :(( Ai có kinh nghiệm vụ này cho mình lời khuyên với?? Đa tạ :Rose: