Em lần đầu gia nhập webtretho, có lời chào gửi các bác/các bạn và các em ạ


Em năm nay 25t, hiện đã ra trường và đi làm được hơn 2 năm nay, nhà em thì bt chẳng có gì nổi bật nếu không mún nói là hơi nghèo @@.


Em có yêu một người cùng quê đã được 8 năm nhưng hiện tại bọn em không biết có nên tiến tới hôn nhân hay không ạ :(


Ng yêu e cũng cùng tuổi nhưng hoàn cảnh của nhà a ấy thì cực kỳ là đặc biệt. Bố a ấy đã mất, mẹ thì cũng 50t rồi và bị bệnh thần kinh nữa. Nhà còn có 2 em dưới nữa. Một đứa thì đang thất nghiệp, một đứa thì mới học lớp 4. Chung quy lại bây giờ a ý phải gánh vác cả gia đình


Thế nhưng khó khăn chưa hết ạ, vì gđình a ấy hiện đang ở nhờ nhà họ hàng chứ không có nhà cửa gì cả (chuyện dài e ko kể hết đc ạ)


Đã thế a ý còn bị mang tiếng là cờ bạc nữa, bời đợt a ấy ở nhà có chơi nên dân làng ngta đồn ghê lắm ạ. Trong thời gian yêu nhau bọn e cũng gặp phải k ít chuyện. trong lòng e cũng cảm thấy a ấy là người đào hoa và a ấy còn chơi bài, lô đề nữa. Bây giờ thì a ấy là một ng trắng tay, có hứa với em là sẽ không bài bạc lô đề nữa. Bố mẹ e phản đối ghê lắm vì sợ sau này e khổ.


Em mấy lần cũng quyết tâm từ bỏ nhưng sao thấy khó quá, đến bây giờ vẫn chưa dứt được. Nhiều khi tính chuyện kết hôn thì lại hiện lên trong đầu cái viễn cảnh nheo nhóc rồi vần vò mấy câu hỏi trong đầu là lấy nhau về thì ở đâu, bao giờ mới có nổi cái nhà mà sống. Rồi thì còn trách nhiệm với mẹ và các em của a ấy nữa.


Các mẹ cho em lời khuyên đi ah. Đến tuổi này rồi mọi ng ai cũng hỏi e sao chưa lấy chồng mà bố mẹ e thì hay nói xa gần ý rằng đừng lấy thằng ấy mà phải kiếm ng khác


Liệu e có nên cố đấm ăn xôi không ạ 8-|