Đến ngày hôm nay thì thực sự là ko thể chịu đựng thêm được nữa. Từ lúc biết chắc chắn chúng nó đến với nhau mình đã cố gắng giữ im lặng, ko 1 lời oán trách, đã cố gắng sống thật vui vẻ và mọi thứ dần tốt lên nhưng ngày hôm qua bạn thân của nó ( thằng ngyeeu cũ của mình, xl mọi ng vì bây giờ thực sự ko còn chút tôn trọng nào nữa) đt và kể cho mình rằng nó và con kia công khai ôm nhau đến nhà anh ấy, chuyện đó thì ko có gì nhiều để nói vì sớm hay muộn gì cũng sẽ như vậy nhưng có điều hay là chúng nó tỏ ra rất thương xót mình và lại một lần nữa thừa nhận rằng, thằng này thì tán tỉnh con này lúc còn yêu mình còn con này thì thích anh ý lắm rồi nhưng phải đợi anh ý giải quyết chia tay mình xong đã. Xin lỗi Mod, xin lỗi mọi ng cho em chửi bậy. TS nhà chúng nó, trơ trẽn và khốn nạn đến thế là cùng. và con điên đấy nó nói với bạn thân thằng này là mình lấy nick của anh ấy chat với nó (lần này là lần thứ 2 nó nói thế rồi)=)). TS con điên, mình đâu có rỗi hơi đến như thế, tik thì đt mịe nói chuyện luôn, ôi, đời ơi...Mình điên lắm, giờ chỉ muốn đt chửi cho con rồ và thằng khốn nạn đó 1 trận thôi,mình đã nt nói hết những gì mình nghĩ cho thằng này còn con này nữa, mọi ng cho mình lời khuyên có nên chửi ko và chửi thì chửi ntn?