Em và N yêu nhau đã hơn 3 năm. Từ khi 2 đứa còn học đh. N hơn em 1 tuổi và học khác trường. Quê ở cách HN 90km. N tốt nghiệp và đi làm trước em. Sau khi ra trường cả 2 đứa đều quyết định N sẽ làm việc ở HN. Đợi khi em ra trường xin việc và tổ chức đám cưới. Thế rồi nhờ họ hàng trên này N xin được vào làm tại một ngân hàng cổ phần ở quận hai bà trưng. Em vẫn tiếp tục học hành. Người đi học, người đi làm nhưng bọn em vẫn rất yêu nhau và giữ gìn cho nhau.
Thế rồi sau gần 1 năm. Do cuộc sống trên HN quá tốn kém so với đồng lương của 1 gdv trong 1 ngân hàng cổ phần. N và gia đình đã quyết định cho N về quê làm việc đòng thời có thể giúp đỡ gia đình. Cả 2 đứa đều rất buồn nhưng ko thể làm khác được. N nói với em rằng Nếu cứ tiếp tục làm trên HN thì cuộc sống của N sẽ ko thể khá hơn được. Và rằng bây giờ cứ về quê làm rồi khi nào cưới sẽ chuyển lên. Em cũng nghĩ rằng nếu cứ làm trên này đến khi em tốt nghiệp đi làm thì N sẽ rất vất vả. Và rồi N đã về quê..
Gia đình N đã đi vay tiền người quen để chạy cho N vào 1 ngân hàng nhà nước ở quê nhưng ko được. Sau đó ít lâu N đã tự thi được vào 1 ngân hàng thuộc khối nhà nước khác. Và từ đó đến nay N đã làm việc ở đó. Thu nhập cũng khá.
Em hỏi N sao gia đình lại quyết định bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy để xin việc dưới quê? Chẳng lẽ N ko muốn chuyển lên HN nữa sao? N nói với em rằng làm một thời gian sau này xin chuyển lên sẽ mất ít tiền hơn. Em vẫn hy vọng vào điều đó cho đến bây giờ.
Hiện tại em đã tốt nghiệp và đang đi xin việc. Em bắt đầu tính chuyện của em và N. Bây giờ đã có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Quan trọng nhất là tiền để xin lên HN mà vẫn thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước đó. Cả 2 gia đình đều thuộc tầng lớp dân lao động. Số tiền để xin lên cũng ko phải nhỏ.
Em và N đã nói rất nhiều về việc xin lên HN làm việc và lần nào cũng dẫn tới tranh cãi.
N thì nói rằng cứ cưới đi. Rồi 2 vc sống cách xa nhau 1 thời gian. Rồi xin chuyển lên sau
Em thì nói giờ mà đã ko có tiền xin lên thì sau này cưới cũng chẳng có. Và em nhất quyết là đã cưới thì vợ chồng ko thể sống xa nhau được. Làm vậy rất khổ cho con cái. Em đã góp ý rằng hay N bỏ công việc dưới quê. Lên HN xin việc khác rồi cưới.
N đã nhất quyết rằng sẽ ko bỏ việc hiện tại.
Bọn e đã cãi nhau qua điện thoại. Và N cứ nhất định muốn cưới rồi mỗi người 1 nơi. Em thì ko đồng ý cảnh vc xa nhau như vậy. N đã nói ý rằng nếu em ko cưới cô ấy thì cô ấy sẽ đi lấy người khác. Vì hiện tại cô ấy đã có cv ổn định thu nhập lại khá. Và còn 1 vấn đề nữa là năm nay cô ấy đã 25t tính theo tuổi âm. Còn em mới chỉ 23t. N và gia đình đều muốn mau chóng lấy chồng kẻo chóng già.
Bọn em yêu nhau đã hơn 3 năm như vậy, giữ gìn và chờ đợi nhau như vậy. Giờ em đang rất khó xử, N thì ko muốn bỏ cv hiện tại để lên HN vì nhiều người ước còn khó. Em thì ko muốn cảnh chồng bắc vợ nam, rồi con cái sẽ ra sao. Em biết hiện giờ N đang mong chờ 1 sự chia tay để N có thể đi lấy chồng và ổn định cuộc sống ở quê. Nhưng em đã rất yêu N và bây giờ cũng vẫn vậy, hoàn toàn ko muốn điều đó xảy ra.
Mong các anh chị cho em lời khuyên đúng đắn. Hiện tại em đang rất buồn và khó xử. Em có nên nói chia tay và N sẽ đi lấy chồng ko? Làm như vậy N có được hạnh phúc hơn ko?
Cái khó của bạn bây giờ,là bạn còn phải gánh vác tránh nhiệm của 1 người con trai trưởng.Nên quyết định,ko thể là quyết đinh cá nhận,và bồng bột được...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1