Chào cả nhà ạ. Chuyện là thế này, e 22t và chưa có mảnh tình nào vắt vai :(( (ng tán thì có nhưng e chẳng thấy ưng ai cả) trong 1 lần may mắn đc đi du lịch thì e gặp đc a. E thích a ngay từ cái nhìn đầu tiên,mắt sáng, cao dáo và trông rất tri thức, nhưng công nhận là a tri thức thật :)) lại còn hài hước và rất có duyên nữa chứ ( a hơn e 6t ạ). Chuyến du lịch ngắn ngày , vì đi theo đoàn nên e cũng có nc và đi chơi cùng a và 1 số ng nữa trong đoàn, và nhận ra( thực ra là mn xung quanh nói cho e biết) là a cũng thích e. Sau khi kết thúc chuyến đi, 2 đứa vẫn nt qua lại rất nhiều phải đến 4,5 tháng nhưng a lại chẳng nói yêu, cũng không nói thích, nhưng vẫn quan tâm e rất nhiều, từ học tập đến sức khoẻ và gia đình :). Một thời gian sau thì tần suất nhắn tin, quan tâm, hỏi han giảm đi rõ rệt, nhưng hễ e có chuyện gì buồn là a ấy lại xuất hiện như bụt ý , lại quan tâm, lại hỏi han và giúp đỡ. Có những lúc e nhớ những tin nhắn của a mà chẳng tập trung làm đc gì . E vẫn luôn theo dõi fb của a để xem a ấy sống ra sao, cv ntn :(. Rồi bỗng dưng, 1 tháng gần đây, a quan tâm e nhiều hơn như ngày ban đầu hí hí. Đang vui vẻ là thế thì e biết tin a sắp đi du học. Thật sự e rất buồn, hjx. Tính đến bh thì e và a ấy cũng quen nhau đc 1 năm rưỡi rồi, caia gì cũng chia sẻ, tâm sự cùng nhau, quan tâm nhau. E thì sắp ra trg, a thì cbi đi du học, hjx. Mẹ nói có 2 điều con ko đc bỏ lỡ, đó là chuyền xe cuối cùng về nhà và ng con yêu thật lòng. Nhưng thật sự e rất sợ, e ko đur can đảm, e sợ nói lời yêu trc, e sợ a ko còn thích e như những gì e vẫn nghĩ và e sợ thời gian, hjx. Các ac có kn có thể giúp e đc ko ạ, e phải làm ntn bh ạ? :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của eamgirl