Các mẹ ơi, mình thực sự đang bế tắc. Mình đã kết hôn được gần 3 năm, đã có 1 bé trai gần 2 tuổi. Vợ chồng mình đã yêu nhau gần 1 năm trước khi cưới. Nhưng từ khi lấy nhau về 2 vợ chồng mình thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã. Chồng mình còn có tính hay ghen vô cơ, ghen mù quangs. Chồng mình mỗi lần nóng giận đều chửi vợ thậm tệ, xúc phạm, chửi bậy, thậm chí còn nhiều lần đánh mình. Đợt xung đột gần đây mình thấy quá mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa nên mình đã viết đơn ra tòa. Bố mẹ mình cũng ủng hộ mình. Chồng mình đã hứa thay đổi nhiều nhưng vẫn đâu đóng đấy. Mình cứ phải sống tủi nhục, sau những trận chửi của chồng, mình chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ đến con lại cố chịu. Nhưng đến bây giờ thì thấy mệt mỏi quá rồi. Nhưng khổ nổi là mình lại vẫn rất yêu chồng. Anh ta cũng xuống xin lỗi và hứa thay đổi. Nhưng liệu anh ta có thay đổi không hay vẫn chứng nào tật ấy? Ngày trước bọn mình xuýt ly hôn, anh ta cũng hứa và rồi cũng ko thay đổi gì. Nên mình rất nghi ngờ lời hứa đó. Mình thì thấy đau lòng quá. Mình ko muốn xa chồng, k muốn con khổ, nhưng tiếp tục cs như vậy đến bao giờ nữa. Gia đình mình cũng động viên, khuyên nên giải quyết vụ ly hôn sớm, bố mẹ mình rất kiên quyết. Mình nen làm thế nào hả các mẹ?