chả là em có mấy lần tát người yêu e do a ý nói dối để chơi điện tử và xem xxx. mấy lần đó thực ra e cố tình làm quá lên rồi khóc lóc thế là ng yêu ôm chặt rồi xin lỗi. sau mỗi lần thì e đều xin lỗi ng yêu ngay và nói vì quá tức nên thế, e cũng bít như vậy là sai. nhưng hum qua e lại điên điên đánh ng yêu :( chả là tối hum ý sinh nhật con a bạn cùng cty a ý lúc đi đã cai nhau vì chuyện linh tinh. lúc ăn thì bt nhưng khi vào quán karaoke a ý cũng say lắm rồi, lúc nhìn thấy a ý cứ ra chỗ bà chị lam cùng cty nói gì nhiều lắm ngồi sát nhau, e nhìn rồi gọi ra chỗ e a ý ko đi ra e tỏ vẻ bực mình còn nt là 'a làm trò gì đấy' a ý cũng ko thèm ra. e mới điên tiết. lúc này a ý hát rồi say rồi nói linh tinh. lúc a đến gần e e đã tát (ko mạnh ko nhẹ) mấy phát, cấu, đấm rồi mặt lười căm thù. mọi ng xung quanh cũng thấy. lúc này a ý say lên ko bít cứ vẫn kiểu 'a ko say, e ngốc lắm' đến lúc e đi ra khỏi phòng. rồi e đi lên có cả a nữa và 1 anh a ng yêu e bảo e tát đi thế là e tát 1 phát mạnh nhất. hic rồi a ý cũng điên lên. hôm sau a ý tỉnh riệu ko nhớ gì e có bảo hum qua e đánh a dã man lắm e xin lỗi. a ý ko nghĩ là thật cũng giận e rồi hai đứa bt lại (lại ngọt ngào quấn quýt ạ). e thấy mình sai quá vì đánh a trước mặt bạn bè, chắc họ đã có cái nhìn khác về e rồi :( a thì tha thứ rồi e chỉ sợ ra cty bạn bè a lại nói làm a tức e nữa thì....e phải làm thế nào đây? e có sai quá ko? làm sao để a hết giận thật sự ạ? e thấy có lỗi lắm mọi người ạ, bọn e yêu nhau cũng gần 2 năm rồi. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhớ...
lựa lúc chỉ có 2 người, cắn mấy phát vô người hắn, cắn chỗ nào mà ra đường...
Thật tình là hồi đó có lần giận quá mình...
Khi mình làm bất...