Ngồi ăn hết một cái pizza , ăn lẫn cả nước mắt , số phận đã an bài hết rồi . Mẹ chỉ cảm thấy có lỗi với con yêu của mẹ thôi , lẽ ra lúc này ba của con phải chăm sóc vỗ về mẹ và con yêu mới đúng , nhưng ba đã bỏ mẹ con mình mà đi ... Mẹ buồn và tủi thân quá !
Nhìn thấy các bà mẹ bầu khác được chồng đưa đón , được chồng chiều chuộng mà mẹ cay đắng trong lòng quá Mẹ đang rất mạnh mẽ để chuẩn bị vượt qua các cửa ải khó khăn để đón con yêu ra đời vào tháng 11 , nhưng mẹ thấy tủi thân quá con yêu ạ ! Gio duy nhất chỉ có con yêu bên mẹ , người mẹ mệt nôn nao mà lúc nào cũng lủi thủi một mình , mẹ muốn vui muốn thỏa mái tư tưởng để con iu của mẹ khỏe mạnh lắm , vì mẹ thấy quá cô đơn và bất công cho con nên không thể kìm nén được cảm xúc nữa . Tầm 6 tuần nữa là bụng mẹ sẽ to hẳn , sẽ lộ hẳn bụng lúc đó mẹ còn phải chống chọi với búa rìu dư luận nữa khi mà không chồng mà chửa , trong đầu mẹ giờ đang luyện tinh thần thép để đón tất cả những khó khăn sắp tới . Mẹ chỉ mong sao Min iu của mẹ thật mạnh khỏe để mẹ mẹ yên tâm vượt qua những gió sóng sắp tới . Min nhớ hấp thụ nhiều dinh dưỡng của mẹ nhé , mẹ sẽ chịu khó uống thật nhiều sữa , ăn thật nhiều đồ tốt cho Min của mẹ khỏe nha .
Từ ngày biết tin có Min đến giờ hình như mẹ khóc suốt thì phải , mẹ khóc vì hạnh phúc mẹ khóc vì thương con . Trên cuộc đời này mẹ hận hai chữ " đàn ông " . Họ đã làm cuộc đời mẹ cay đắng , họ đã hành hạ trái tim mẹ , trong đó cũng có ba con . Vì anh ta là ba con nên mẹ sẽ cố quên và coi như anh ta đã chết , dẫu sao cũng cám ơn anh ta đã cho Min đến bên mẹ . Con đừng buồn khi ba đòi bỏ con đi nhé , ba con ích kỉ và không yêu mẹ nhiều nên ba không chấp nhận được con sinh ra , con sẽ có rất nhiều ba nuôi . Bạn của mẹ các chú học cùng lớp mẹ rất muốn nhận con làm con nên con đừng buồn và hận ba con nhé ! Mẹ sẽ yêu thương con hết mực , mẹ sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ và không phải hề kém so với các bạn khác , mẹ hứa mẹ sẽ làm tất cả vì con chỉ cần con khỏe mạnh ra đời .
Mẹ đã từng là một người mẹ xấu xa , tàn nhẫn và vô tâm , mẹ muốn chuộc lại hết những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ , mẹ muốn mẹ sống tốt và là một người mẹ tốt nhất thế gian này . Mẹ chỉ khóc nốt hôm nay nữa thôi con nhé , con đừng giận mẹ nhé , mẹ muốn khóc to cho nhẹ lòng , có lẽ khóc xong mẹ sẽ thấy nhẹ lòng hơn . Trong cuộc sống có rất nhiều người vô tâm , họ lạnh lùng đến tàn nhẫn , mẹ chỉ trách bản thân không may mắn nên mẹ chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào tốt với mẹ thật lòng . Có lẽ từ bây giờ tới hết cuộc đời , mẹ chỉ có thể yêu một mình Min của mẹ được thôi . Mẹ là một người rất xinh đẹp cuốn hút đối phương nên dường như họ đến với mẹ chỉ vì sắc đẹp , mẹ đã hi sinh cho ba con rất nhiều , mẹ đã chăm sóc và yêu ba con rất nhiều nhưng đổi lại cũng chỉ nhận lại được đắng cay như bao người đàn ông khác đối xử với mẹ .
Mẹ đang lo lắng là không biết thời điểm nào nói chuyện với ông bà ngoại con cho hợp lí , để ông bà giúp mẹ chăm lo cho con . Lúc mẹ vượt cạn mẹ cũng muốn thuê người giúp việc chăm hai mẹ con mình, nhưng mẹ không thích có người lạ ở nhà và mẹ cũng không quen nữa . Mẹ đang rất lo lắng thời điểm đó sẽ như nào đây , mẹ sẽ chờ một thời cơ thích hợp để nói với ông bà ngoại là cách tốt nhất . Mẹ cũng tin là ông bà sẽ thương mẹ và Min . Mẹ có lỗi với ông bà ngoại con , dẫu sao chuyện này cũng làm ông bà ngoại con rất buồn , nhưng mẹ tin ông bà ngoại có trái tim nhân hậu , ông bà sẽ yêu thương con như mẹ yêu con vậy . Thôi mẹ con mình phải cố gắng , lạc quan nhé ! Thực ra mẹ tủi thân quá nên khóc thôi , chứ mẹ của Min mạnh mẽ mà , mẹ sẽ vượt qua tất cả nên con cứ yên tâm khỏe mạnh yêu của mẹ nhé ! Tháng 11 này Min sẽ thấy ánh mặt trời rồi , mẹ hồi hộp mong chờ ngày đó vô cùng . Hai mẹ con ta cũng cố gắng Min iu của mẹ nha ! Mẹ yêu con nhiều !