Tôi muốn hỏi mọi người trên diễn đàn này có ai đã bức xúc quá đến nỗi phải chửi người yêu hay vợ hoặc chồng của mình chưa? Mọi người có nghĩ như vậy có còn là tôn trọng nhau?
Chuyện thế này: bạn gái tôi đọc được một topic cũng trên mục tâm sự này và cảm thấy rất bức xúc với chủ topic. Một topic về chuyện nghĩ gì khi người yêu mình đã từng xxx với người yêu cũ hay gì gì đó. Cô ấy chửi chủ topic một thôi một hồi không ra gì và cuối cùng kết luận một câu xanh rờn là cô ấy chửi chủ topic kia mà cũng đồng thời là chửi tôi đấy. Tôi bực mình hết sức, chúng tôi đang nói chuyện bình thường và cũng chẳng có bất cứ mâu thuận gì về cái topic kia cả.
Cô ấy nói là cô ấy cảm nhận thấy tôi cũng suy nghĩ như chủ topic kia và nếu tôi ở trường hợp như anh ấy thì t cũng sẽ dằn vặt và làm khổ người yêu mình. Cô ấy nói con gái không bao h có quyền bình đẳng như con trai và lúc nào cũng bị đánh giá hay xét nét về sự trinh trắng của mình.
Tôi hỏi lại là tôi thể hiện hay thái độ thế nào mà cô ấy nghĩ thế. Cô ấy trả lời là vì thấy t có cái nhìn khắt khe với con gái, vì là mấy lần tôi có góp ý với cô ấy về chuyện ra đường ko nên mặc quần áo thoáng mát quá chăng. À còn có một lần cô ấy kể chuyện bạn cô ấy xxx với người yêu mình, và hình như là tôi có nói đùa là: “Ủa,con bé đó trông ngoan thế mà cũng xxx cơ à??” Mấy chuyện chỉ có thế thì có liên quan gì đến chuyện tôi cũng sẽ là người xét nét ng yêu như chủ topic kia nhỉ. Ngòai ra thì t chắc chắn là mình chẳng có tỏ bất cứ thái độ gì hết. Cô ấy úp xọt tôi suy nghĩ giống chủ topic đó và thấy t đáng bị chửi.
Vậy mọi người suy nghĩ thế nào. Tôi không hiểu tại sao cô ấy có thể thốt ra mấy câu chửi đó với tôi. Yêu nhau mà có thể vì người khác mà quay sang chửi người yêu mình thì có còn tôn trọng?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1