Mình và cô ấy cũng mới vừa chia tay...2 ngày. Em cũng chưa thực sự tin đó là sự thật vì 2 đứa quen nhau đã 7 năm rồi.
Thế là đùng 1 cái em chia tay. Lý do chia tay mà người iu em đưa ra cũng rất đơn giản: ko hợp nhau và anh sống nội tâm và khô khan quá. :(
Nhưng theo mình nghĩ thì là lý do khác. Em tham gia bán hàng đa cấp, được mọi người vẽ ra viễn cảnh tương lai tương sáng với thu nhập hàng chụp triệu đồng,em nghĩ lại mình lương tháng ba đồng ba cọc nên sinh ra chán --> chia tay. Chứ trước khi gia nhập BHĐC, mình và em còn yêu nhau nhìu lắm.
Ấy vậy mà cưộc tình 7 năm chỉ trong 1 tháng mà ko còn, em đã cố gắng níu kéo, nhưng người ta cứ lạnh nhạt.
Mọi người hãy cho mình một lời khuyên nha.Làm thế nào để làm người ấy quay về và làm thế nào để quên người ấy . :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thank bạn nhé,...
thôi cố lên, khi ai chủ động rồi thì khó mà,...!
hì, lang thang qua đây, thấy commen này hay :)
@ chủ...
Chỉ là đã từng thoai. 7 năm mà không cảm xúc, không luyến tiếc...
Người ta phán như thế này rồi còn gì để mà than thở. Tại bản thân không...
Umh...đang phê lắm đây. Nhiều khi nghĩ...
Ước gì mình có được cảm giác như bạn ấy....chắc là sẽ phê lắm. :-?
hỏi cùng lúc 2 câu mâu thuẫn thế này thì sao mà trả nhời...
Umh...sẽ cố gắng, cảm ơn...
Bạn cho tôi hỏi lúc 2 người chia tay thì bạn gái của bạn có buồn hay...