cũng lên WTT được 1 tý thời gian thấy WTT rất hay, là nơi chia sẻ tâm sự , tình cẳm , chuyện chung, chuyện riêng , nên hum nay mạo muội xin được mọi người chia sẻ :
chiều 07/12/2011 . mình gặp một bạn gái trên đường đi cùng 1 người bạn vào chỗ đứa em , gần tới nơi gặp một bạn đi ra , nhìn mình cười , lại còn nói nhìn quen không ta, rồi người ta đi . như mọi lần mình sẽ hỏi ngay , nhung không hiểu sao lần này mình không hỏi gì, lát sau gặp lại mình mới hỏi người ta bảo không biết , nói thế thui. nản, nhưng lại biết tên mình, trong khi đó mình không biết tên bạn ấy,mình bảo sao biết tên mình bạn ấy bảo đoán thê, mình hỏi tên người ta không nói rùi người ta lấy xem rồi đi mất., người ta đi rồi làm mình cứ thắc mắc sao lại biết mình,, muốn gặp để hỏi nhưng không biết tên, chỉ biết mỗi học trường nào thi , người ta nói không biết đúng không nữa, bây mình muốn gặp mà không biết làm cách nào để gặp được. phải lam thế nào nhỉ? liệu có DUYÊN gặp lại không hả các mẹ các bạn , bây giờ lạ có cảm giác buồn buồn, , không hiểu sao nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
vẫn hy vọng có duyen gặp hí
:D:D:D:D:D:D
chú mà trốn trên WTT thì bố mẹ có thần thông tới mấy cũng không nghĩ ra là chú trốn ở...
hí hí ,
cố lên...
t cũng tưởng ng ta tìm mình !hi hi ch cũng tương tự như vậy, 1 ng ko quen nh bị...
Cảm ơn bác!...
Chuyện đào hoa và tài hoa thì em hiểu, thậm chí có thể hiểu rất rõ. Còn cái liên quan giữa đào hoa, tài hoa và việc anh...
:))
Muốn gặp anh duc...
Hình như cái link đấy ẩn gòy :D hôm nọ có đứa nào hỏi ảnh tìm lại...