Em xin chào các chị!


Em cũng là một thành viên tàu ngầm trên diễn đàn từ khá lâu rồi, thường có vấn đề gì em đều tìm các chủ đề với tình huống tương tự trên diễn đàn để tham khảo ý kiến tư vấn của các chị rồi tìm cách giải quyết.


Giờ em đang cuống quá mà tình huống tương tự em chưa tìm được nên lập 1 cái nick khác để xin các chị giúp em với ạ.


Em và chồng em đã yêu nhau hơn 3 năm và cưới gần 1 năm, trước thời gian đó em cũng có thân thiết đôi chút (có lẽ chỉ hơn tình bạn 1 tẹo) với 1 người, tạm gọi là "người yêu cũ", nhưng em ko yêu anh này. Trước 3 chúng em cùng học 1 trường ĐH với nhau nên biết nhau cả. Từ khi gặp và yêu người yêu em (chồng em sau này) em mới thực sự cảm nhận được tình yêu là thế nào. Chúng em rất yêu nhau và nghiêm túc, và giờ đã cưới nhau (em giải thích rõ vậy để các chị hiểu là em ko hề tơ tưởng đến mối quan hệ nào với cái "người yêu cũ" kia và ko hề gieo cho anh ta hi vọng gì hết).


Vậy mà trong suốt thời gian 4 năm qua anh ta cứ cố gắng liên lạc với em, đòi gặp em, em thấy phiền lắm, nhưng em ko muốn gặp vì em biết khi gặp anh ta sẽ lại mè nheo này nọ đòi nối lại quan hệ, dù chỉ làm bạn. Nhưng thực tình tính cách anh ta em cũng ko thích nên cũng ko muốn làm bạn. Cứ nhắn tin với gọi điện, em đã chặn cuộc gọi rồi, nhưng anh ta lại gọi bằng số khác... Anh ta hay hỏi thăm về em qua những người quen chung (thỉnh thoảng họ nói thì em biết).


Hiện nay em đang ở cùng thành phố với anh ta (ở nước ngoài), còn chồng em thì chưa đến được với em, đang ở VN (khoảng 1 tháng nữa chồng em sẽ sang). Nhưng hôm nay anh ta đã tìm hiểu được số đt và nơi ở của em, đã nhắn tin đòi gặp em. Giờ em ở đây có 1 mình, em cảm thấy lo sợ lắm, em sợ gặp anh ta là đàn ông khỏe hơn. Em cảm thấy anh ta như là bị điên cuồng, ko bình thường, kiểu anh ta cứ nghĩ là em có tc với anh ta, dù em có làm gì cũng là vì giận dỗi chứ ko bao giờ hết tình cảm với anh ta. À, vài tháng trước anh ta lại còn nhắn tin cho chồng em hỏi thăm về em (vì em chặn đt), chồng em bực mình lắm.


Em ko biết làm thế nào các chị ơi... Giờ em băn khoăn 2 điều, các chị giúp em với:


1. Giờ em ở đây 1 mình, em muốn tránh anh ta, có nên làm như vậy ko ạ? Em nên làm gì với anh ta ạ?


2. Em có nên nói ngay chuyện này với chồng em ko ạ? (hay là cố gắng chịu đựng trong lòng 1 mình đến lúc chồng sang). Hơn nữa chồng e cũng khá nóng tính và hay nghĩ ngợi, nói sớm giờ ko biết chồng có ở xa mà lo lắng buồn phiền ko?


Em tin tưởng chồng vô điều kiện nên từ trước giờ có chuyện gì em đều ko muốn giấu chồng, nhưng em đọc tư vấn cũng nhiều, ngộ ra là muốn giữ hạnh phúc gia đình thì có những điều ko nên nói, ko biết việc này có nằm trong số đó ko ạ?