Có chị nào lấy chồng việt kiều qua mạng vào điềm danh chia sẽ nhé.....^_^
em voi ax quen nhau qua mạng rồi nảy sinh tình cảm gắn bó với nhau gần hai năm trên mạng yahoo ,facebook.rồi cuối cùng kết thúc bằng một cái đám cưới đơn sơ ấm cún vào tháng 05 vừa rồi.
Khi còn quen ax em cũng lận đận và lao đao lắm mấy chị ạ.suy nghi đủ thử chuyện rồi lo với sợ,cũng quen không ích người qua mạng,nhưng cưối cùng em chọn ax .vì thật em thấy mình cần ax và có cãm giác thân thiết thế là tình yêu cứ dành hết cho anh vô đều kiện.
Trong thời gian quen em cũng bị áp lực lắm ạ, ba mẹ nói tối ngày linh tinh vớ vẫn ,cô bác thì nói tối ngày mơ tưởng.ở ngoài con trai thiếu gì mà lên mạng quen chi cho mất thời gian.thật sự ở ngoài cũng nhiều anh mân me em lắm mà em ko hiểu sao cứ thích mỗi cái ax của em bây giờ người vừa mập vừa ham ăn...nhưng em vẫn quyết định đi tới cùng với ax ,nếu sau này có bị phụ tình em cũng vui...Thế là rồng rã gần 2nam trời .ax mua vé về viet nam thăm em lui tới gia đình ..làm ba mẹ em cảm thấy yên tâm và gả em cho ax.em cãm thấy hạnh phúc lắm ạk...
ox về vn gần được 2thang thì về bên ấy....bọn em vẫn chưa hết sống gió vì vẫn chưa sống gần bên nhau.......em sẻ cố gắn giữ gìn tình yêu này cho đến cuối cùng............
-có chị nào từng trải qua những ngày tháng như thế này như em không.khi ax ở nữa vòng trái đất....có sợ điều gì không ạk cùng em chia sẽ nhé
Quên nói nữa...chúc mừng chủ topic nha (vì mới cưới--Việt kiều hay không mình không đặt vấn đề). Chồng của U ở thành phố nào. Ở California, rất nhiều người...
bạn nói cũng đúng. vk mà ai chả thích.... Nhưng vk bây giờ cũng đâu có ngu..........vk thì cũng có người giàu người nghèo.họ cũng vất vả đi làm .tiền...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tớ đang ở Hàn một lần đi nhuộm tóc ở cửa hàng tóc của cô anh ấy. cô...
Chồng của U ở thành phố nào. Ở California, rất nhiều người...
Công nhận là Việt...
thất mắc là sao biết anh ấy bân mỹ có vợ nhỉ.......trong thời gian quen nhau chị ấy không trò chuyện với gia...
Nhưng vk bây giờ cũng đâu có ngu..........vk thì cũng có người giàu người nghèo.họ cũng vất vả đi làm .tiền...