Có chị nào có chồng( người yêu) mê game online không ạ?
Tình hình rất là tình hình ạ, người yêu em mê chơi game online. Nói chung là máu me lắm ạ, rất tốn time và tiền bạc. Anh có máy tính riêng, internet thi không tốn kém lắm, chỉ tốn thời gian ngồi cày, rồi tốn bao nhiêu tiền để mua thẻ game nữa ạ..hjx...
Lần trước thì kiếm thế, đã chơi đến hạng khủng (ko biết đã đổ bao nhiêu vào đó rồi) lại bỏ vì xích mích gì đó trong game. Bây giờ lại đến MU :Crying: , hôm nay mới đổ vào đó 1tr và bị em bắt gặp :Crying: ( anh cãi là nộp cho anh cùng phòng).
Có chị nào cũng rơi vào tình cảnh như em và có cao kiến gì không ạ? Em nghe người ta bảo nghiện game thi khó bỏ lắm, mà lại còn la game online nữa chứ.:Silly: