Như tiêu đề của bài viết,có cách nào để cải thiện vận mệnh đào hoa của mình không ạ?Em 25 tuổi,em cảm thấy mình sắp ế đến nơi rồi.Hồi trước em cũng có người tán tỉnh,cũng có yêu rồi.Nhưng không biết sao càng ngày càng hẻo như thế này nữa,hiện giờ e k yêu ai mà cũng chả ai cầm cưa em cả :|.Ai biết chia sẻ em với nào@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Mình thì ai gặp cũng khen xinh xắn:Embarrassment:,nhưng cơ mà tình duyên sao lận đận quá lại còn bị duyên âm nữa chứ thế nên lận đận mọi đường.Không thích...
Mình thì ai gặp cũng khen xinh xắn:Embarrassment:,nhưng cơ mà tình duyên sao lận đận quá lại còn bị duyên âm nữa chứ thế nên lận đận mọi đường.Không thích...
Mình thì ai gặp cũng khen xinh xắn:Embarrassment:,nhưng cơ mà tình duyên sao lận đận quá lại còn bị duyên âm nữa chứ thế nên lận đận mọi đường.Không thích...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
25t =...