NY mình giờ đã đi làm cũng được 4 tháng rồi, nhưng từ khi bạn ý đi làm thì có rất nhiều thay đổi, mình cũng tự an ủi mình là chỉ vì mình quá đa nghi thôi nên hay dễ gây ra cãi nhau, mình đã cố kiếm chế cái tôi của mình đến tối đa nhất có thể. Nhưng sự thực trong mình vẫn có chút nghi ngờ. Rồi khi mình vào nick chat của ny (mặc dù biết hành động này là không đúng) nhưng cũng nhờ việc làm đó mà mình biết đc nhiều sự thật. Những sự thật mà mình chưa bh nghĩ đó lại rơi vào ny mình, vì trước bạn ý là một người quá hiền lành, thật thà, ngoan ngoãn cũng như chung thủy, mình chưa chê trách người ta điểm gì mặc dù đôi lúc người ta hơi vô tâm nhưng mình hiểu không ai có thể hoàn hảo cả. KHi mình vào được lịch sử chat mình đã đọc được những đoạn chat mà thật sự mình sock lắm. Bạn ý nc với ngừoi bạn thân nhưng gửi ảnh mấy e girl trên mạng cho nhau rồi kêu " M nhìn ngực e nó kìa, mie sao em nó mặc ao cổ cao thế, m có nhìn thấy ko", rồi lôi chuyện đã từng sờ soạng NY cũ ra ( dù nv đó ko fai mình nhưng là ny cũ của bạn ý trc khi bạn ý quen mình). RỒi kể cho bạn thân bạn ý là bạn ý đã sờ đc đoạn nào của ng con gái đó, rồi sờ ở đâu. Mình là cgai mình thấy đó như bị xúc phạm dù ng mà ng ta nói đến ko fai là mình. Mình thấy chính bạn ý đã xúc phạm đến cgai nói chung và chính bản thân mình nói riêng, vì đã yêu nhau 4 năm nên những việc tìm hiểu cơ thể nhau là ko tránh khỏi (chỉ là chưa have sex thôi) vì nói thật mình theo chủ nghĩa hơi cổ hủ 1 chút và luôn nghĩ sống là phải tốt với chính mình trc. Mình thấy với ng đó a ta không tôn trọng được thì có lẽ chia tay mình rồi thì a ta cũng sẽ nói về mình như vậy thôi. ĐỌc được một đoạn tiếp đến đoạn sau là bạn ý nói chuyện với 1 em gái cùng công ty, ng này mình quan sát khá thân thiện với ny mình, luôn gọi điện và nt cho nhau cũng khá thân mật còn trêu đùa là yêu nhau nữa. Rồi mình đọc và thấy sock tập 2 khi Ny mình nc với cô bé đó (vì kém mình 3 tuổi) rằng mình chỉ là bạn của hắn sau khi cô bé đó trêu là bị công ty nghĩ là ny của hắn. Chỉ cần 2 cái đó mình đã quyết định chia tay, hắn vẫn nhắn tin giải thích thậm chí gọi điện, nhưng mình ko nghe, giải thích mình chỉ coi đó là lời ngụy biện. Hắn trc đó cũng giúp mình khá nhiều nhưng cũng ko fai con số lớn để ng đi làm và tự lập như mình ko thể gửi trả. Mình đã dứt khoát và xin số tk để hoàn trả cho hắn hàng tháng, nhưng liệu việc mình làm có khiến mọi việc cứ dùng dằng ko. Phải làm ntn để dứt khoát và vẫn hoàn trả đc cho hắn để mình ko fai áy náy và cắn dứt