Em có câu hỏi rất hóc búa cần hỏi ý kiến cao nhân đây ạ.


Chuyện rắc rối sảy ra mới gần đây. Có thể tóm tắt như này. Em chơi với bạn nữ A từ năm 3 đại học, đến bjo là 7 năm rồi. Bạn ấy yêu cậu bạn thân B của em. Có nghĩa là em chơi thân với cả đôi AB đấy. Em chơi với B từ trc lúc quen A nhưng bjo thì thân với A hơn vì cùng là con gái có nhiều chuyện với nhau.


Hồi DH và mấy năm đầu ra trường, A vs B rất hp. B nó hy sinh vì A rất nhiều. E nhìn mà còn thèm. Mấy năm ra trường rồi thì bọn e cũng ít liên lạc. Hôm rồi con A nó xuống nhà e chơi 2 hôm cuối tuần. Vừa xuống thì thằng B đã gọi cho em í ới hỏi thăm này nọ, có vẻ lo lắng lắm. Con A thì nó xuống chơi nhưng ko ăn tối ở nhà e mà đi ăn vs bạn khác của nó. 10h tối nó mới về. Lúc e ra đón thì thấy có 1 bạn trai khác đưa nó về. Thái độ có vẻ lạ. Khiến em nghi nghi. Mấy hôm ở nhà e nó cũng đi chơi vs em ít. Đi chơi vs bạn kia nhiều. Thằng B nhắn tin thì ko nhắn lại nhưng chỉ nhắn vs cái bạn kia. A nó còn kể rất nhiều điều vs e kiểu chê bai nhà thằng B, bố mẹ nó thế nọ thế chai, nghe có vẻ khinh bỉ lắm. Mà thằng B thì cv cũng ổn định, tốt tính, yêu nó điên cuồng, cứ nhắn tin cho con A ko d thì lại hỏi qua e ngay. Con A nó ko tâm sự nhưng e đoán chắc nó đã có tình ý với bạn mới kia. Vụ xuống nhà e chơi chỉ là cái cớ thôi. E đang rất bực mình con A. Ghét nó. E ko biết có nên hỏi thẳng nó chuyện này hay ko? Hay nói vs thằng B? E ko muốn làm ng đưa chuyện, lo chuyện bao đồng để rồi mất đi tình bạn 7 năm. Nhưng e thấy thằng B tội nghiệp lắm :(