Theo dõi các bài viết của WTT rất nhiều,nhưng em chưa lần nào cmt hay viết bài tâm sự, nay lấy hết can đảm, viết lên vài dòng tâm sự mong các anh chị có nhiều KN xin giúp đỡ em ạ


Chả là em và nhỏ quen nhau được một thời gian rùi, hai bọn em nói chuyện với nhau rất hợp và ngày 29/2 cô ấy còn tỏ tình với em, cũng chính từ đó mà tụi em bắt đầu yêu nhau. Cô ấy thường nói em là mối tình đầu của cô ấy, và không muốn mất em, và chỉ nói là "nếu có chia tay a sẽ không biết e sẽ như thế nào đâu ", kèm theo 1 biểu tượng cảm xúc :(. Nhưng có 1 điều mà cô ấy luôn khiến em thắc mắc là, chúng em chỉ có nt cho nhau, chứ chưa bao giờ gọi điện, voice chát, hay hát hò cho nhau nghe, Em hỏi lý do những cô ấy luôn từ chối, không muốn nói và bảo đây là bí mật của em, a đừng có động vào..Phải chăng giọng nói của cô ấy làm sao nên mới không thể chia sẻ với em. Rùi chúng em trải qua cũng đã gần 2 tháng yêu nhau, vẫn rất tình cảm, thường xuyên nc đến đêm khuya,và rất vui vẻ, tuy nhiên 1 tuần gần đây, cô ấy phải bước vào kỳ thi, rất áp lực, it nói chuyện, nhắn tin với em hơn,nhiều lúc chỉ đã xem nhưng không trả lời,. và cũng đôi khi chỉ nhắn lại "e bận học lắm". Sau khi qua kỳ thì, em và cô ấy lại nói chuyện bình thường lại nhưng sao em lại cảm thấy cô ấy không còn nói chuyện với e mặn mà như trước, không thường xuyên chủ động hỏi các câu chuyện, và phải mươi , mười lăm phút mới được một tin, cảm giác như không còn hào hứng mấy. Liệu có phải do thời gian qua em và cô ấy ít nc lên khiến tình cảm của cô ấy có dấu hiệu nhạt dần hay do việc thi cử đã khiến cô ấy quá áp lực và không còn muốn dành nhiều thời gian cho em nữa,em lo lắng lắm, vì e k muốn mất cô ấy. Giờ đây em phải làm gì để hâm nóng lại tình cảm này bây giờ. Mong các anh chị cho em lời khuyên. chân thành cảm ơn.