Mình bối rồi quá rồi,


Mình mới chuyển qua cty này, khá ok, mình gần như làm phó bên này sau bà sếp, dưới bả còn vài e nữa. Hôm mình đến nhận việc thì gái chủ động xin ra ngồi cùng m, gái xinh nhất phòng và cũng ngoan hiền lắm.


M đang tập gym bên form người và mặt mũi cũng ok, chơi bời cua gái thì cũng từng trải vài mối tình rồi, trong đó mối tình gần nhất bị người thứ 3 phá, nên m thề sẽ ko bao giờ làm người thứ 3, chỉ cua gái còn FA.


Lúc gái chuyển ra m cũng bất ngờ, nhưng thấy gái xinh vậy nên m nghĩ có bồ rồi, ko care nữa. Về sau tìm hiểu dần thì gái tối hay đi bán đồ, tối nào cũng 10h mới về nhà, m vô fb gái thì biết gái có quen 1 a đc 2 hay 3 năm gì đó rồi. Có bữa đi ăn mấy bả trong cty hỏi gái có bồ chưa thì gái nói có rồi, m cũng hơi hụt hẫng vì ở cty bị mấy bả chọc vs gái miết.


Chuyện ko có gì nếu vài lần gần đây, khoảng 11h gái pm fb m, tám chuyện một lúc rồi mới ngủ. Gái cũng rủ m đi cafe vs nhậu vs tụi bạn gái, tụi nó cũng gán ghép m với gái và ko nói gì đến bồ của gái, nhỏ bạn thân nhất còn giới thiệu mình là "người tình" của gái :(


Sáng 14/2 m mới tới cty mở máy ra thì gái đưa m cái hộp, ko bọc gì hết, cái loa mini nghe nhạc các mọi người ạ, gái nói bà chị gái làm cửa khẩu nên có dư, cho m 1 cái (gái cũng có 1 cái gần giống vậy). M cũng hơi bất ngờ, bữa đó ngày cuối năm làm đến 9h đêm mới về, m có kêu gái có đi đâu ko thì đi ăn vs a, nhưng gái từ chối kêu về xếp đồ mai về quê sớm.


M ko biết mình hoang tưởng hay thực sự gái có cảm tình với m, gái cũng hay hỏi m trong công việc, m mới tới cty nhưng việc này m đã có kinh nghiệm, còn gái thì mới ra trường, m cũng có chút cảm tình nhưng ko đến mức cuồng si, qua nay về tết nhưng cũng hơi hụt hẫng, m chắc chắn ko tấn công đồn có địch nhưng vì hụt hẫng đôi chút nên nhờ các mọi người tư vấn và cho lời khuyên với.


Thực sự rất cần tư vấn