Cô ấy chủ động làm quen, lại đối xử tốt với mình. Có phải cô ấy có thích mình?
Cô ấy chủ động làm quen, lại đối xử tốt với mình. Cô ấy có thích mình?
Mẹ mình vốn là 1 khách hàng quen thuộc của công ty A. Một hôm mình có theo mẹ đến công ty A xem sản phẩm. Cô P. có trách nhiệm ra tiếp khách, cô ấy coi mình là khách hàng nên lấy số điện thoại của mình, chỉ cho mình số điện thoại bàn của công ty. Nhưng tầm 1 tuần sau thì cô P. chủ động nhắn tin hỏi thăm về mình qua di động (tất nhiên là không phải về công việc). Sau 2 lần nói chuyện thì cô ấy mời mình về nhà cô ấy chơi. Mình thấy lạ là sao chỉ mới gặp 1 lần, lại chỉ nói chuyện có vài câu mà cô ấy đã muốn đưa mình về nhà? Sau đó thì 2 người cũng nói chuyện qua lại qua tin nhắn, facebook, (mà người chủ động nhắn tin thường là cô ấy). Mình ngại nên không về nhà cô ấy, thế là cô ấy nói sẽ qua nhà mình chơi, nhiều lần cô ấy nói sẽ qua nhưng lần nào tới ngày hẹn thì cô ấy cũng nói hoãn do bận công việc này nọ (mình thì cho rằng nguyên nhân thật sự là do cô ấy ngại).
Thế rồi đến ngày mình đồng ý đến khu vực mà cô ấy sống, cô ấy cũng dẫn mình ra 1 quán ăn rồi đi hát karaoke chứ chưa cho biết nhà. Mình thấy cô ấy khá quan tâm mình, đối xử với mình cũng tốt. Lần đi ăn đầu tiên cô ấy làm mình khá ấn tượng, đó là cô ấy đã âm thầm trả tiền bữa ăn cho chủ quán, khi tính tiền mình mới biết cô ấy đã trả từ trước, mình trả tiền lại cho cô nhưng cô nhất quyết không nhận, làm mình cảm thấy rất áy náy. Lúc về cô ấy còn dẫn mình ra đường lớn vì sợ mình phải mò đường về, vì khu vực của cô ấy mình chưa tới bao giờ, lại phải đi quanh co nhiều đoạn, tất nhiên mình hỏi đường thì vẫn tìm được đường ra, nhưng cô ấy không muốn vậy, muốn dẫn mình ra đường lớn. Lúc hát karaoke thì cô ấy hát bài nào thì bắt mình phải hát chung với cô ấy..
Mà một điều mình thấy khó hiểu là, những lúc nhắn tin có vài lần cô ấy nói: “Sao D. giờ vẫn chưa có bạn gái? Để P. giới thiệu em họ/cháu họ/bạn của P. cho D. nha?” . Mình thì từ chối, không cần cô ấy giới thiệu. Mà hôm đi hát Karaoke đó thì cô ấy có dẫn theo em họ, cháu họ của cô ấy. Mặc dù em họ, cháu họ thì xinh xắn và trẻ hơn cô ấy nhiều, nhưng mình vẫn có cảm tình với P. hơn, vì P. quan tâm và đối xử tốt với mình. Mình thấy khó hiểu là, nếu cô ấy thích mình thì sao lại muốn mai mối mình cho người khác? Nếu không thích mà chỉ muốn em họ, cháu họ, bạn đồng nghiệp có bạn trai, cô ấy có cần phải kết bạn với 1 người lạ như mình không?
Mình chỉ mới đi chơi với cô ấy 1 lần, mấy ngày nay mình cảm thấy nhớ cô ấy, mình cảm thấy quý mến cô ấy. Theo các bạn thì có phải cô ấy thích mình không?
Nói về tuổi tác thì năm nay cô ấy 28, còn mình 24. Em họ cô ấy 18, cháu họ 14, bạn đồng nghiệp 24. Cô ấy nói sẽ dẫn bạn đồng nghiệp đến nhà mình .Có khi nào do hơn tuổi nên cô ấy muốn làm mai mình cho người khác?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
giới thiệu, làm mai cho bạn chỉ là 1 cách nta đc nói chuyện vs bạn nhiều hơn