Có ai tìm mãi ko thấy người ưng ý rồi quyết định sống độc thân ko?
Xung quanh mình thấy ít nhất có vài cô, vài anh ko thấy có ý định cưới khi ko thấy ai ưng ý, còn cưới người ko ưng thì họ ko bao giờ lấy rùi ( cũng có vài người thích họ mà), nhưng ko yêu làm sao mà cố lấy đc, thế là họ quyết định ở vậy, muốn ra sao thì ra, ở trên đây có ai có suy nghĩ như vậy ko? những người quyết định sống độc thân như vậy công việc rất tốt, nhà HN, tính tình dễ chịu, kể ra cũng tiếc nhỉ. So sánh giữa lập gia đình và sống độc thân thì quyết định nào sẽ sướng hơn?
Mình luôn bị chi phối bởi cảm nhận đầu tiên..,chẳng hiểu tại sao ...nhìn một cái không thích thì không tìm hiểu gì hết...bi kịch là mình nhìn mình thích...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chứ dùng từ
Vẫn đang cố gắng để ko rơi vào tình huống này, hok thik độc thân cả đời đâu :(
Vì mình còn trẻ mà.
He, để đến lúc đấy xem sao...=^^=
con thỏ này nói vậy chứ yêu thật là nhảy mất luôn. :)