Xin kể cho mọi người nghe về trường hợp của em...


Em đang quen chàng trai này đc gần 1 năm rồi, mà lúc trước thì cứ như là giấc mơ hồng ấy.. Còn giờ thì cứ như cơn ác mộng!! Em biết quen thời gian lâu thì chẳng có gì là hoàn hảo nữa phải ko mọi ng? Đến anh này thì em đề phòng kĩ lắm, mà vẫn dính chuyện lùm xùm như trước!! Lúc đầu thì anh phấn khởi lắm... Anh quyết tâm cưa em bằng đc, bất chấp tất cả luôn.. Anh thương thầm em 6 tháng nhưng vì lúc đó em đang thương người khác nên ko để ý đến anh, 1 thời gian sau em với anh nói chuyện bình thường trở lại.. Em cũng bắt đầu thích anh và đồng ý quen anh... 3 tháng đầu anh chiều em hết mực, đến tháng 5-6 là bắt đầu anh đổi khác... Thường thì tụi em nhắn tin suốt để hỏi thăm nhau đang làm gì.. Còn giờ, em thấy như anh diện cớ trả lời lâu vậy đó?! Em cũng mặc kệ nhưng em thấy khó chịu quá mọi ng ạh!! Anh thì hay tính toán lắm.. Anh lại hay tâm sự mọi chuyện với bạn về chuyện tình cảm của tụi em.. Ngừoi bàn ra bàn vô, tình cảm tụi em chắc giờ cũng nản lòng nhau rồi... Em có cảm giác là anh đang "làm giá" với em vì anh biết em có tình cảm với anh, anh nghĩ em cần anh hơn.. Lúc trứoc giận nhau anh hay hùe trước, giờ có khi anh im đến 2 ngày trời.. Mấy ng trước ngta cũng vậy.. Đến anh em nghĩ anh sẽ yêu em và ko làm vậy với em.. Kết quả cuói cùng lại vậy... Chắc em ko dám tin tưởg hay đặt niềm tin vào ai nữa quá mọi ng ạh:(