Mình quen anh mới dc 3 tháng. Thường khi mới quen, mình thấy ai cũng si mê nhau, bám lấy nhau suốt ngày. Nhưng mình và anh thì ngược lại.
Thời gian đầu anh hay lên thăm mình, nhưng dc 1 thời gian anh chuyển chỗ làm xa hơn, lên mình 4 tiếng lận nên ít gặp nhau.
Tính mình từ bé đã lầm lì, ít nói. Anh ấy cũng vậy. Ít nói + ít nói = chẳng ai nói gì. Mỗi lần gặp nhau 2 đứa mình cũng ko nói gì nhiều, toàn ngồi uống nước, ngắm cảnh rồi nhìn nhau cười. Bây giờ yêu xa, liên lạc với nhau qua đt, ngày nào anh ấy cũng nt cho mình, nhưng câu nào câu nấy cũng giống như nhau hết "em đang làm gì, hôm nay có đi học ko, gắng học nhé, ráng tập thể dục nhé, nhớ em, yêu em ..." lặp đi lặp lại mà chẳng tâm sự với mình chuyện gì hết.
Nhiều lần mình thấy chán, kiếm chuyện cãi nhau, nhưng anh chỉ nói mình nghĩ nhiều, cũng chẳng cãi lại gì mình.
Mình hỏi anh có thấy tình cảm nhạt ko, anh nói ko và yêu mình. Mình thử chia tay mấy lần nhưng chỉ dc tối đa 1 ngày là thấy nhớ, nhiều lúc nằm khóc 1 mình. Bây giờ quay lại với ảnh vẫn như vậy ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1