Trước tiên mình xin nói sơ qua về bản thân. Đại gia đình mình rất nề nếp và rất thành đạt cả về tri thức lẫn sự nghiệp. Tất cả mọi người trong gia đình đều suy nghĩ rất thoáng và tân tiến do mọi người đều có quá trình học tập và sinh sống ở các nước tư bản. Ngay cả bố mẹ mình, con cái trong nhà cũng luôn dạy dỗ theo phương châm làm là hưởng thụ và việc bếp núc nhà cửa để osin lo, không cần động tay vào. Riêng bản thân mình cũng đã 25 tuổi và có thu nhập ổn định, ngoại hình và khuôn mặt thì cũng là một thế mạnh của mình, tính tình thì tự đánh giá bản thân mình còn nhiều tính xấu nhưng có lẽ bản chất của mình không xấu lắm.


Vậy mà, mình có yêu 1 người con gái được 6 tháng và 2 đứa mình rất muốn tiến tới hôn nhân. Gia đình nhà người yêu mình thì không có điều kiện lắm. Tuy nhiên, bố mẹ và gia đình bên mình đều Okie cả, bên nhà bạn gái mình thì ai cũng quý mình vì mình chăm lo tới họ rất kỹ từ ông bà cô bác tới cả anh chị em họ nên ai cũng đều đồng ý chỉ trừ mẹ người yêu mình. Ngày trước, cô ý thật sự rất quý mình, quý tới mức coi mình như con trai trong nhà. Nhưng tới lúc xin cưới là cô ý gạt đi ngay. Vì chỉ 1 lý do : người yêu mình còn quá bé tuổi (sinh năm 91). Mình và người yêu đã dùng mọi cách, từ hành động dỗ ngon dỗ ngọt tới rất lời nói nhưng cô ý về cơ bản rất là cùn. Trong suy nghĩ cô ý : 100% cưới sớm là khổ, là tan vỡ. ( cô ý cũng là 1 người mẹ độc thân trong suốt mười mấy năm qua). Hơn 2 tháng trời thuyết phục, cả bố mẹ cô ý ( ông bà ngoại người yêu mình) rồi anh chị em cô ý và bạn bè thân đều ủng hộ bọn mình thuyết phục cô ý nhưng tất cả chỉ là số 0.


2 tháng trước mình rất ức chế với cái sự " cùn" của cô ý nên 2 đứa đã đi đăng kí kết hôn luôn. Mình là con trai nên mình quyết là mình làm rồi sẽ gây sức ép lên mẹ ng yêu sau. Xong mọi việc không như mình nghĩ, cô ý thay vì đồng ý vì bị ép lại chuyển qua ghét mình mà vẫn không đồng ý. Trong khi đó, bên gia đình mình lại cứ nghĩ bên nhà gái đồng ý nên cả họ, cả nhà rộn ràng chuẩn bị đám cưới. Thậm chí bố mẹ mình biết nhà gái khó khăn nên bố mẹ mình lo hết từ A-Z, thậm chi xem ngày cưới gia đình mình cũng làm. Bố mẹ mình thậm chí đã đặt tiệc ở KS ngay lập tức mà trong khi cô kia vẫn chưa đồng ý. Bố mẹ mình cũng đòi đến nhà ng yêu mình đặt vấn đề luôn ( 2 gia đình chưa bao giờ gặp nhau), thậm chí bme mình còn muốn chu cấp cho bố ng y mình( đang ở nước ngoài trái phép) về VN sinh sống luôn để dự tiệc cưới con gái. Bên nhà mình thì nóng như lửa đốt còn bên nhà ng y mình thì 2 đứa bất lực với mẹ ng y


Nên giờ trong đầu mình nảy ra 2 suy nghĩ : 1 là cưới mà không cần mẹ của cô dâu


2 là hủy cưới ( không thể hoãn được vì bố mẹ mình tự trọng rất cao, nếu biết sự thật là hủy hôn ngay) và thế là khả năng đổ vỡ tình yêu của 2 đứa là khá cao


Người yêu mình rất nghe lời mình nên mình quyết như thế nào là cô ý theo.


Vậy không biết mình nên chọn cách nào hoặc có cách nào hay hơn không. Mọi người giúp mình nhé.