Mình và anh quen nhau cũng được 7 tháng, trong thời gian quen cũng có 3 lần giận dỗi (tưởng như là chia tay).


Hồi mới quen anh ấy cũng chiều chuộng mình, cũng đón đi chơi, chiều theo một vài sợ thích của mình, nhưng rồi một lần, đúng ngày 14/2 bọn mình cãi nhau, lỗi là do mình, lúc đó quá trẻ con, bướng bỉnh khiến anh căng thẳng trong khi gia đình anh đang có chuyện, lúc đó mình không biết anh đang gặp vẫn đề rắc rối, anh giận mình thật sự. Minh biết lỗi nên cũng không nói gì, anh giận mình cũng cố bình thường, từ từ lấy lại cảm tình của anh. Sau một tháng trời không gặp nhưng vẫn nói chuyện tuy không thường xuyên lắm mình và anh đã gặp nhau, và tình cảm gắn bó hơn trước. Mình hạnh phúc lắm. Rút kinh nghiệm lần trước,lần này mình cố gắng hơn, không có những đòi hỏi, giận hờn vô lí, yêu anh hơn nhưng thật bất ngờ trong lúc mình đang hạnh phúc nhất anh lại nói với mình rằng mình tạm thời không gặp nhau em nhé, nhưng vẫn nói chuyện bình thường mình sốc lắm, khi anh nói rằng anh chán, tự dưng anh không có cảm giác nữa, anh cần thời gian. Anh cần thời gian, ừ thì cũng để cho anh có thời gian nhưng mình cũng muốn gặp anh nói chuyện rõ ràng. Sau khoảng nửa tháng 2 đứa lại gặp nhau, nói chuyện và thật sự không hiểu vì sao nữa bọn mình lại bình thường thậm trí thân thiết gắn bó hơn trước. Anh ấy cũng công nhận rằng tình cảm cũng rất sâu sắc.


Đúng lúc tình cảm đang ở mức khăng khít, mình tin rằng hạnh phúc trọn vẹn và đã nghĩ đến một kết thúc có hậu thì mình đi xem bói. Xem bói có thể nhiều bạn không tin nhưng mình sau vài lần đi xem thì mình tin lắm, họ tả đúng hình dáng, tính cách của mình, của anh, của gia đình và họ phán một câu mà dù không muốn tin mình cùng dần tin đó là dù mình có yêu ai nếu không cưới sớm, tức là yêu chỉ vài tháng thôi nếu yêu dài thì sẽ chia tay. Và nếu muốn không bị điều đó thì mình phải làm lễ cắt duyên. Mình cũng lo, vì mình cũng quen anh được hơn gần 6n tháng rùi. Mình đăng ký làm lễ. Nhưng buồn thay, chỉ sau khi mình làm lễ 2,3 ngày bọn mình có một xích mích nhỏ, nhưng tiếp theo đó là một chuỗi những rắc rối lớn. Đến nay cũng được 1 tháng rồi. Anh lại nói rằng, anh đang mất hết cảm xúc, anh không còn yêu mình nữa, mình bảo anh muốn mình sẽ ra sao anh cũng không trả lời được. Anh im lặng và lạnh lùng trước mọi câu hỏi vì sao của mình, anh tránh né mình và trong những lần gặp gỡ hiếm hoi, ngắn ngủi mình cũng không có câu trả lời. Nhưng mình cũng khẳng định được tình cảm của anh giành cho mình không như trước nữa.


Hiện tại mình rất yêu anh, không muốn mất anh, nhưng làm gì khi anh không còn giành tình yêu cho mình nữa. Mình đang đứng giữa ngã ba đường không biết đi về đâu, không biết sẽ nên từ bỏ hay tiếp tục và tiếp tục thì sẽ tiếp tục ra sao?


Tình yêu của mình nó như bong bóng xà phòng vậy trong thời gian ngắn cứ đi lên rồi đi xuống. Lần thứ 3, liệu mọi việc có trở lại như trước không?


Có ai từng trải qua tình huống giống mình thì hãy giúp mình có cách ứng xử đúng đắn trong thời gian này nhé, cảm ơn mọi người