Có ai đang yêu, đã lấy chồng làm bác sĩ k ạ, cho e hỏi với
E năm nay 25 tuổi đang yêu 1 a 79 là bsi, tuy 79 nhưng tính rất chi là xiteen lúc đầu nói chuyện chúng e rất hợp, nhưng càng ngày e thấy 2 đứa k hiểu nhau, mà a ý cũng lạnh nhạt dần,. Hỏi thì a ý bảo bận( làm khoa ngoại), e cũng biết là rất bận, e hiểu và thông cảm nhưng đến mức độ 1 tuần 1 tin nhắn, 1 tháng gọi điện 1 lần( chúng e đang ở xa nhau nên k có điều kiện gặp nhau) mà còn thế. Lúc cưa cẩm thì a ý cũng chả nt gì nhiêu nhưng 1 tuần thì cũng đc 3, 4 tin. K hiểu các mẹ có chồng hoặc người yêu là bsi có giống e k ạ. Bsi thì hay lấy người cùng ngành vì họ hiểu nhau, thông cảm, e đang phân vân quá. Bạn bè e cũng có rất nhiều người làm bsi nhưng khi yêu k bh như thế, hay mỗi người mỗi tính ạ????
Anh yêu của mình là bác sĩ ngoại khoa...lịch trực, lịch mổ, lịch ngồi phòng khám bảo hiểm, phòng khám dịch vụ...nói chung là bận suốt nhưng tình cảm của...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kiểu yêu này hiện diện chung cho mọi ngành nghề chứ có gì gắn với...
nhưng chị cũng nên thông cảm cho a ấy ,vì nhà e...