Có ai có chồng hay người yêu hàn quốc ko vậy? E muốn ít chút kinh nghiệm cả nhà ơi!
E đang yêu 1 oppa Hàn quốc, chàng là dân seoul chính gốc,sn 80 nhìn rất trẻ so với tuổi đang làm quản lý chất lượng cho tập đoàn SK Group( theo như e biết đây là tập đoàn lớn thứ 3 HQ). Yêu cũng đk một thời gian rồi, bố mẹ anh này cũng mất rồi nên em nghĩ sau này có cưới thì cũng rất may mắn khoản này. Oppa này thì cũng thuộc tuýp lãng mạn nên ko có gì phải bàn cả. Nhưng em bực mình vì dạo gần đây suốt ngày bận rộn, nhưng ko quên nói saranghe,hoặc ghi âm giọng nói vì bọn e dùng kakatalk nên lão hay gừi tin nhắn voice cho . bận mà có khi cả 4,5 ngày ko nói. nhưng thứ 7 hoặc cn thì có nhưng ít ý híc híc .e nhiều lúc e bực mình quá nói chia tay thì ổng ko chấp nhận ổng nói muốn làm gì thì làm nhưng ko đk chia tay vì thực sự lão rất yêu em. Lúc nào cũng nói em hãy thông cảm cho lão, rồi lão tính chuyện sẽ sống với em ở việt nam nhưng em chả nói gì cả. Thực sự e nói chia tay quá nhiều lân rồi nen em cũng chẳng muốn nói nữa. lão còn bảo ko đk gặp gã hàn quốc nào ở hà nội vì lão đã cho người theo dõi e. Lão nói muốn tìm hiểu e trong 1 năm. có mẹ nào yêu oppa Hàn mà như em thì cho e chút kinh nghiệm với hic híc. E ko biết nên làm gì cả. [-(:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1