Chào cả nhà.


em không biết các anh/ chị có ai gặp hoàn cảnh như em không? mối tình đầu của em kéo dài 4,5 năm thì tan vỡ do áp lực gia đình và sự nhu nhược của bạn trai. chúng em chia tay đc 1 thời gian; hiện em chưa quên đc. tuy nhiên em đã lớn tuổi (sn 87), nhìn bạn bè cưới xin rầm rộ, và sự giục giã của gia đình, họ hàng, bản thân em cũng mong muốn lập gia đình. hiện có 1 chàng, điều kiện công việc và gia đình, tính cách qua nhiều lần tiếp xúc thấy rất đc, đi bên chàng cũng thấy hợp, nói chung là yên tâm khi chọn làm chồng. Chàng cũng dành tc cho em rất nhiều và ngỏ lời yêu, muốn cưới em làm vợ. nhưng tim em không/ hoặc chưa yêu chàng, và cứ vấn vương hình ảnh của ng cũ. em không biết p làm ntn? ích kỷ quá.