Em thì quan niệm valentine, noel và giao thừa thì 2 đứa luôn đi với nhau, ngày 20-10 em thấy k đi chơi cũng k sao, miến sao ng yêu có nt, hay gọi điện chúc là dc rồi, 8-3 cũng vậy. Thế mà hum 8-3 bạn bè hỏi tối nay có đi chơi k thì tự nhiên lại thấy buồn, tin nhắn bạn bè nhận cũng nhìu từ lúc 12h tối cơ, mà ng yêu của em thì em hiểu là cậu ý thường nhắn tin vào buổi tôi. Cùng nước mắt ngắn dài nghĩ là 8h cậu ý mới học xong lớp học thêm võ - đam mê của cậu ý rồi mới về nt cho mình, thế lmà 7h điện thoại reo rùi , cậu ý gọi chúc em, em cũng nói ra là mình buồn vì năm nào 20-10, 8-3 cũng ít khi đi chơi, cũng chẳng có hoa mà chỉ nhận lời chúc thôi. Cậu ý giải thik là đang đi chơi với lớp Đại Học rùi, hứa sang năm sẽ làm j đó to tát hơn là chỉ chúc như vậy và nói gắng sẽ k làm em buồn nữa, rồi sẽ tặng hoa vào dịp khác. Ng yêu em cũng k dc lãng mạng lắm, cũng vô tâm lắm. Nhưng em nghĩ cũng nên thông cảm cho cậu ý, vì những ngày lễ valentine, noel, giao thừa, cậu ý luôn dành đi với em, cũng có hoa quà đầy đủ. 8-3, 20-10 lớp hay tổ chức đi thì cũng fai tham gia với lớp, với lại cả 2 đứa đều k quan niệm là 2 ngày này sẽ dành cho nhau nữa. Dù sao nếu cậu ý rủ em đi chơi thì em cũng sẽ vui lắm. Cậu ý cũng k nghĩ được vậy :Sad:, nhưng năm sau thì cậu ý phải chấn chỉnh lại rùi ..hi. còn các chị thì sao ?????