Tôi(26t) single và anh ấy cách tôi 20t anh chưa vợ. Tôi ở miền Bắc còn anh thì ở miền Nam, tôi biết đến anh vì một lần ăn uống chung anh là bạn của chị tôi. Hai đứa biết nhau khoảng 7 tháng. Anh là người thông minh,khá giả và ăn nói linh hoạt, tôi và anh có đi ăn vài lần, hôm đó tôi có dịp vào Nam,anh hỏi:'em có muốn đi đâu chơi chứ' thì tôi bảo: tôi thích xem phim, và anh ngay lập tức mua ngay, nhưng điều làm tôi hụt hẫng là anh để tôi tự cầm bắp và nước còn anh thì cứ thế mà đi. Lúc xem phim anh có chủ động nắm tay tôi, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại nắm tay nên tôi k nắm lại, hết phim anh vẫn lại là ng đi ra trước và k đợi tôi ra cùng, xem phim xong anh chở tôi về, tối đến tôi cũng cảm ơn vì anh đưa tôi đi xem phim và cuộc nói chuyện cũng k tình cảm lắm. Mấy ngày sau đó hai đứa k ai nói chuyện với nhau, còn 1 ngày nữa tôi phải bay về lại thì tối trước 1 ngày tôi bay về lúc đó 12h anh nhắn tôi có rãnh k và hai mình gặp nhau đc k, thì tôi nói được, gặp nhau cả hai vẫn e thẹn hỏi nhau vài ba câu rồi anh rủ tôi qua khu nhà anh chơi vì khu anh khá nhộn nhịp thì tôi cũng đồng ý sau đó anh rủ tôi vào nhà gth nhà, hai đứa cũng nói chuyện thân mật hơn sau đó anh ấy rủ tôi xem phim lúc xem thì anh nói dựa vào anh này( ngồi sofa) tôi cũng ngại nhưng vì anh ấy nói quá nên cũng dựa luôn,được nữa đoạn thì anh ấy hôn tôi rồi điều j đến cũng sẽ đến, anh đã mang bcs và cbi đưa vào thì lúc đó tôi cũng khá sợ và cũng k biết đây là mối quan hệ gì , tôi nói tôi chưa sẵn sàng nhưng anh vẫn cố làm, nhưng lúc đó tôi cũng bị xiu lòng vì những lời nói của anh nên thôi cũng chấp nhận( đó là lần đầu của tôi :))) ) làm xong anh cũng ôm ấp tôi rồi xin lỗi tôi 🙂 sau đó tôi muốn về lại ks của mình và anh đã dẫn tôi về, anh nói anh hứa sẽ sắp xếp cv đâu vào đó rồi sẽ ra thăm tôi, khi tôi bay về lại anh k nhắn em đi chưa, về chưa j cả tôi nghĩ trong lòng vậy là mình bị chơi qua đường rồi, nhưng mấy hôm sau anh đã nt và hỏi thăm tôi, anh nói anh bận chưa bay ra thăm tôi đc nói tuần sau sẽ ra và rồi tuần sau tôi vẫn k thấy anh, tôi hỏi anh anh nói bận và nói tuần sau và rồi vẫn là thất vọng, tôi k nt với anh nữa và vài hôm sau anh có nt lại và nói anh xl vì quá bận có lẻ cuối tuần này sẽ ra tôi chỉ cười và dạ. Bọn tôi bây giờ lâu lâu nt hỏi thăm vài câu rồi kthuc. Tôi k biết tôi như vậy có phải là dễ dãi quá k? Tôi k hiểu anh đang nghĩ điều gì và muốn gì? Nhưng gần đây tôi lại muốn yêu anh ☹️

