Chào tất cả mọi người trên forum...


Đây là lần đầu tiên mình viết bài trên wtt nên có gì không đúng mọi người đừng gạch đá nhé. Mình chỉ muốn kể câu chuyện của mình để trải lòng, để được nhẹ nhàng hơn và được mọi người chia sẻ, cho mình ý kiến.


Câu chuyện của mình bắt đầu từ một ngày giữa tháng 12/2012:


Sáng đi làm, lên face nói chuyện chém gió 1 tý, copy được 1 stt rồi up lên wall nhà mình, ngày đó mình nhiều bạn bè trên fb lắm, hơn 1000 bạn mà. Up stt cho vui thôi chứ mình cũng ít khi để ý ai like, ai coment lắm. Nhưng tự nhiên có 1 người con gái lạ vào coment, thấy vui vui nên mình hỏi người đó là ai? và mình và người đó quen nhau từ đấy. Chưa một lần gặp mặt, chỉ là nhắn tin và coment trên fb. Người đó giới thiệu là cô giáo cấp 2, đang làm ở HN, sắp cưới rồi. Nhưng cô ấy và người yêu hay giận nhau và vì hình như người yêu cô ấy có người khác. Vì mình đi làm nên không online lâu được, mình cho cô ấy số điện thoại và hẹn khi nào rảnh thì nt nói chuyện. Cô ấy đồng ý Và bọn mình bắt đầu nt nói chuyện rất nhiều, cô ấy kể về những mối tình đã trải qua. Đầu tiên là 1 người ít hơn cô ấy 1 tuổi là người yêu đầu của cô ấy. Nhưng vì lý do người đó ở xa(Thanh Hóa) và mẹ cô ấy không cho nên 2 người chia tay. Người thứ 2 là người mà cô ấy đang có ý định cưới. Cũng là người có điều kiện, hơn cô ấy 2 tuổi. Nhưng lại lăng nhăng, ko quan tâm. Gần cưới rồi mà lại có người khác, nên cô ấy cũng chia tay.... Và tới mình, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất với cô ấy, mà cô ấy có giọng nói qua điện thoại rất hay, làm mình rất thích. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Mình nói yêu sau 2 tháng nt trên điện thoại và fb, sau 1 tuần cô ấy đồng ý. Và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây....


Nói yêu nhưng bọn mình chưa gặp nhau bao giờ. Mình rất khao khát gặp cô ấy, một ngày không nt, không gọi điện thoại là mình rất nhớ. Nên mình có nói là muốn gặp nhau, lúc đó là tháng 2, mình nói sẽ tới gặp cô ấy, cô ấy còn nói muốn gặp vào 1 ngày đặc biệt, và thế là bọn mình chọn ngày 8/3.


Tới gần 8/3 rồi cô ấy lại nói với mình là chưa muốn gặp, muốn mình chờ cô ấy, kiểu muốn thử thách tình yêu của mình đây mà. Mình cũng đồng ý. Nhưng vì nhớ cô ấy, muốn gặp cô ấy nên 8/3 mình đã xin nghỉ làm và đi tới trường cô ấy dạy để gặp. Vì muốn tạo bất ngờ nên mình không nói cho cô ấy trước. Sáng 8/3/2012 mình lên đường, đi xe máy cũng khá lạnh. Nhà mình cách trường cô ấy 80km. Đi tới trước cổng trường mình mới gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu vậy? Cô ấy nói đang ở trường. Vậy là mình nói mình đang ở cổng rồi(tay có mang 1 bó hoa hồng nha) Cô ấy nói mình đợi.... Rồi lâu lâu sau nói mình về đi vì cô ấy đi đám hiếu ông cậu??? và cho mình sđt cảu 1 bạn gái khác, nói đưa hoa cho người đó vì cô ấy bận ko tới gặp mình được. Mình giận quá xóa số đt cô bạn kia đi và bỏ bó hoa lại. Một mình đi về 80km thất vọng quay về.


Sau ngày đó mình không hiểu sao lại như vậy, chỉ cần được gặp cô ấy 5 hay 10 phút thôi với mình là rất hạnh phúc. Mà sao cô ấy không thể. Mình giận, cô ấy nt xin lỗi, nói mình không nói trước để cô ấy chuẩn bị. Rồi hẹn mình 30/04 và 01/05 đi chơi cả 2 ngày. Mình hết giận và đợi tới ngày 30/04 đó. Nhưng gần tới ngày đó cô ấy lại có lý do để không gặp mình.???


Lại giận dỗi..... Cô ấy lại nt, gọi điện xin lỗi... hẹn tới 99 ngày mình yêu sẽ gặp. Mình lại hết giận đồng ý và chờ đợi....


99 ngày yêu đã sắp tới... Vì là con trai nên mình bắt đầu chuẩn bị ít TÌNH PHÍ để đi gặp người yêu bấy lâu nay. Nhưng khi chỉ còn 2 ngày nữa cô ấy lại nói lý do không gặp được...


Lại thất vọng và lại giận.....


Lại xin lỗi và hẹn dịp khác... Đến đây thì mình không hiểu cô ấy có yêu mình thật hay chỉ là đùa giỡn với tình yêu của mình mà chẳng bao giờ cô ấy muốn gặp, hay nhắc tới chuyện gặp mình cả. Cô ấy luôn nói phải có niềm tin vào tình yêu của cô ấy, nhưng thật sự mình không thấy niềm tin nơi đâu cả??? Và đặc biệt là fb của cô ấy không có kết bạn với ai, chỉ có duy nhất mình. Nên mình không biết một chút gì thông tin về cô ấy cả. Chỉ những gì cô ấy nói mình mới biết thôi( thật sự là mình không biết có đúng không), khi mình gọi đt cô ấy không bao giờ bắt máy mà luôn là cô ấy chủ động gọi cho mình???. Rồi cô ấy hẹn nole sẽ đan khăn tặng mình, sẽ đi chơi cùng mình. hihi mình thấy cũng được, nên không giận nữa mà vẫn tiếp tục nt, gọi đt như bình thường.


Thời gian qua mau, NOEL đã tới.... Mình vui lắm chuẩn bị xin nghỉ làm để đi chơi. Thì lại 1 lần nữa cô ấy nói không gặp được... Mình đã quen chuyện này, nghĩ chẳng có tình yêu xa nào lại như thế. Người ta yêu xa nhưng người ta đã gặp, đã biết mặt nhau rồi. Mình thì khác, ngoài 3 tấm ảnh trên fb thì mình không có gì khác. Bảo cô ấy gửi ảnh thì cô ấy nhất định không gửi mặc cho mình giận như thế nào đi nữa.... Nên tới NOEL này cô ấy không gặp mình cũng đã đoán trước đc phần nào. Mình vẫn nhắn tin như bình thường hết đêm hôm đó, và trong đầu mình nghĩ không thể tiếp tục với tình yêu xa này được nữa... Sáng hôm sau mình tắt máy thay sim, xóa fb.... và im lặng tới bây giờ.


Mọi người cho em ý kiếm xem em làm như thế có là quá tệ không? Không một lời nào chia tay, không nói gì cả...


Em con trai sinh năm 89, cô ấy nói bằng tuổi nhưng sau em mới biết cô ấy sinh năm 88???


Mong mọi người cho em ý kiến. Em dù là con trai nhưng cũng buồn nhiều lắm... Có những khi tự nhiên rơi nước mắt.....