Chào các mem của wtt. Vào wtt đã lâu nhưng hôm nay mình có một tâm sự muốn được chia sẻ nên đã quyết định lập nick mới để viết tâm sự đây…Tại hơi ngại mà.


Chuyện của mình là thế này..


Hôm bữa, sau khi hết giờ làm hành chính, đứa bạn mình gọi điện hỏi xem mình đã đi làm về chưa, đi uống nước. Mình nói mình hôm nay phải tăng ca, chắc tầm 6, 7 giờ mới đi làm về được. Nhỏ bạn bảo khi nào về thì gọi nó.


Uhm thì mình chỉ nghĩ đơn là 2 đứa đi uống nước thôi, chứ không nghĩ là có chuyện gì cả. Đếm khoảng 6 giờ, nó lại nhắn tin hỏi đã về chưa? Hic, công việc dạo này bận quá mà.. Đến hơn 7h mình mới làm xong việc, nó bảo về nhanh lên, hôm nay giới thiệu cho một anh bạn, đẹp zai lắm. Ho ho, thấy zai là mắt sáng lên, thu xếp đồ đạc cho nhanh rồi ra về.


Đến quán Club…


Sau khi gặp mặt, giới thiệu xong xuôi thì nhỏ bạn đi vô WC. Còn mình và anh bạn kia. Mình lấy điện thoại từ trong áo khoác ngoài bỏ ra thì anh ấy hỏi: Hình như điện thoại của anh và em giống nhau thì phải?


- Dạ, đt của em là E63, còn của anh ạ?


- Uhm, đt của anh cũng là E63. Giống nhau em nhỉ?


Đó là điểm giống nhau đầu tiên, rồi đến lúc điện thoại mình đổ chuông? Và điện thoại anh ấy cũng đổ chuông. Hai người cùng nghe điện thoại 1 lúc. Xong anh ấy bảo tưởng điện thoại em cũng có nhạc chuông giống điện thoại anh cơ.


- Chắc không phải, vì nhạc chuông của em khác mà.


Trong khi nói chuyện thì được biết rằng anh là anh họ của chồng đứa bạn mình. Đứa bạn mình mới lấy chồng về cùng quê với anh. Và chồng của nó lại là em họ của anh ấy.


Anh ý trêu: Đúng là trái đất tròn, Anh em mình có nhiều điểm giống nhau, không biết có điểm nào chung nữa không nhỉ?


Mình cười: Chắc là có đấy ạ. Giờ thì ít nhất là cùng quê, ngồi cùng bàn và cùng nói chuyện anh ạ…


Hôm trước 2 đứa đi uống nước, nhỏ bạn lại hỏi câu thế này:


- Mày có thích nói chuyện với anh hôm không, tao cho số điện thoại


- Hic, tao không thích con gái làm quen trước, cái này phải ở con trai chứ.


Mọi người ạ. Mới gặp có một lần nhưng mình thấy có thiện cảm với anh chàng này. Anh là đối tác làm ăn của nhỏ bạn mình, ở cùng quê với mình. Anh không cao, chắc tầm 1,65m thôi nhưng mặt mũi thì khá duyên và nói chuyện thân thiện, lại hợp tuổi nữa. Sau buổi gặp hôm ấy thì chẳng có nói chuyện gì, không điện thoại, cũng chẳng liên lạc (không có xin sdt gì cả). Mình nghĩ rằng nếu một người con trai có thiện cảm hay ấn tượng với một người con gái nào đó thì họ sẽ chủ động xin sdt và làm quen đúng không? Hoặc giả mình chưa gặp anh này lần nào, giờ nhỏ bạn mình cho sdt nói chuyện rồi làm quen đã đành. Đây lại gặp nhau rồi, tự dưng mình đi bắt chuyện làm quen trước thì chẳng ra thế nào cả. Mà lẽ ra nhỏ bạn mình nên hỏi anh chàng câu hỏi đã hỏi mình chứ. Ai lại đi hỏi mình câu đó, có ý giới thiệu mà chẳng tinh tế gì cả :(


Đêm hôm qua mình còn nằm mơ đến anh chàng này chứ. Anh chàng ý nt làm quen với mình. Rồi anh bảo anh quý em nhưng anh lại dành TC cho bạn của em. Hic, trong giấc mơ mà cũng phũ phàng quá.


Mọi người ơi, cho mình lời khuyên với. Mình có nên tìm cách để tiếp cận với anh chàng này không hay là mặc kệ, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Mấy hôm nay hình ảnh anh ấy cứ lởn vởn trong tâm trí mình. Hay là mình đã say nắng rồi?


Chẳng biết có thể xảy ra một câu chuyện Tình yêu E63 không nhỉ?