Tôi là dân khối A thi lại văn liên tục nên tôi viết những ji mh nghĩ vậy nên có ji cộc lốc hoặc không hay thì mọi người đừng chê nha:
câu truyện mà tôi muốn kể với mọi người sau này là một chuyện tình của tôi một câu chuyện mà chắc tôi sẽ không bao h quên mà cũng không muốn quên nó, thực sự nó là một phần của ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi... :D
câu truyện được bắt đầu khi tôi bước vào cánh cổng trường cấp 3 lớp tôi 52 thành viên không biết vì cái ji cá tính chăng mà người đầu tiên tôi có cảm giác muốn làm quen là người đó (sau này là người tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi) câu truyện mà tôi muốn kể với mọi người sau này là một chuyện tình của tôi một câu chuyện mà chắc tôi sẽ không bao h quên mà cũng không muốn quên nó, thực sự nó là một phần của ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi... :D
câu truyện được bắt đầu khi tôi bước vào cánh cổng trường cấp 3 lớp tôi 52 thành viên không biết vì cái ji cá tính chăng mà người đầu tiên tôi có cảm giác muốn làm quen là người đó (sau này là người tôi yêu và cô ấy cũng yêu tôi) chúng tôi vẫn chơi đùa mỗi ngày tôi cũng không biết người đó có yêu minh không nữa rồi tới 1 ngày, cái ngày mà trong cuộc đời tôi,tôi sẽ không bao h quên.
22h15’ ngày 3/3/2009 tôi đi học thêm và tranh thủ vào quán nét chơi tí vì hôm nay thầy cho về sớm 30 phút và người đó cũng vậy tình cờ thế nào mà nàng lại ghé vào quán nét cùng bạn tôi vốn có bệnh nhát nên ko dám nói tình cảm của tôi dành cho nàng cho tới hôm đó không hiểu sao trong đầu lại lóe lên một ý định là nói cho nàng biết qua việc chát… và rồi những câu nói chuyện vui đùa giữa hai đứa đột nhiên tôi chen vào một câu ‘ I want to say’ rồi tiếp tới là ba chữ mà quan trọng nhất:
I
LOVE
YOU
Tôi tự nghĩ nếu nàng có không thích thì tôi cũng chối đại là đang kua một ai đó và viết nhầm sang nàng. Nhưng mọi chuyện lại khác nàng viết lại cũng là 3 chữ định mệnh
I
LOVE
YOU
Khi đó thật sự tôi đã không tin vào mắt mình tôi nghĩ đó là những suy nghĩ thật long của nàng hay nàng đang đùa tôi và tôi lặp lại câu nói một lần nữa ‘ I want to say I LOVE YOU ‘ thì ngay lập tức nàng đáp lại ‘ YOU LOVE I AND Y I LOVE YOU ‘
Sau đó chúng tôi cùng về hai xe tôi và 1 thằng bạn và nàng và bạn của nàng chúng tôi cố gắng để đẩy hai người kia một xe để tôi có thế trở nàng hôm đó trời mưa phùn… tôi về đến nhà một cảm giác khác hẳn với ngày thường trong đầu tôi luôn luôn nghĩ mình đã có người yêu một người yêu đầu tiên trong đời nếu đây là giấc mơ tôi mong mình sẽ nằm mơ mãi mãi nhưng không đó là sự thật nằm ngủ mà cứ mong trời mau sáng để mau đến trường gặp nàng cho dù từ trước tới nay tôi luôn là người tới trễ nhất lớp luôn bị cô giáo la mắng nhưng tôi không quan tâm điều đó.
Ngày đầu tiên tôi đi học sớm hơn mọi ngày nhìn thấy nàng nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt của chúng tôi nhìn nhau như trước nữa nàng không nói ji cũng nhìn tôi hôm đó tôi đã tự chuyễn chỗ của mình xuống góc lớp ngồi ánh mắt tôi cứ chằm chằm nhìn vào nàng tôi nghĩ lung tung nhiều chuyện và từ ngày đó chiếc xe đạp của tôi có thêm một người luôn ngồi sau mỗi khi tôi đi chơi và tới trường ngày ngày nàng đều gọi điện để tôi có thể dậy sớm chúng tôi cùng đi học và hầu như tôi không còn đi học muộn như mọi ngày nữa.ngày ngày chúng tôi đi chơi cùng nhau và tình cảm ngày càng tha thiết hơn và hầu như tối nào chúng tôi cũng lên mạng để nói chuyện với nhau tôi nhớ nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho nàng là trên trán tôi kể nàng nghe một đoạn trong bộ phim 4 nàng công chúa bướng bĩnh đang trình triếu trên VTV 3 ngày đó và tôi đã hỏi nàng có biêt ‘câu nói của người con gái trong phim đó khi hôn người con trai kia là gì không nàng nói không và ngay lập tức tôi nói và làm theo những ji người con gái đó làm với người con trai trước sự ngỡ ngàng của nàng cả tối hôm đó tôi trở nàng đi mà chỉ cả hai đều lặng im…
Ngày 26/3/2009 trường tôi có tổ chức cắm trại tại trường đêm hôm đó trời mưa phùn nhưng mọi thứ vẫn xãy ra thầy cô và các chúng tôi đều vui.chúng tôi cùng đốt lửa trại và sau đó là nắm tay nhau chạy xung quanh ngọn lửa lớn đó mọi người đều bị cuốn vào và chúng tôi cũng vậy tôi nắm tay nàng cùng mọi người chạy xung quanh đống lửa đó nhưng thật không may là trời mưa phùn nên mặt đât hơi trơn chúng tôi trượt ngã tôi và nàng cùng đi tìm nước rửa nhưng thật không may là mọi người ai cũng vậy cũng ngã và cũng đi tìm nước như chúng tôi hết nước cùng với bộ quần áo dính đầy bùn bước ra khỏi trại tôi đưa nàng về nhà bạn của nàng để ngủ…khi tới cổng nhà bạn nàng tôi đã dành 1 nụ hôn để giúp nàng đừng buồn vì chuyện xảy ra đó là lần thứ 2 mà tôi hôn nàng.
Mọi chuyện cứ xảy ra xem kẽ vui buồn như vậy thấm thoát cũng được 1 năm 4 tháng đã đến lúc chúng tôi chọn trường để thi đh và bắt đầu bước vào thời kì ôn thi đầy mệt mỏi tôi chọn trường trong ĐH Ngân Hàng tp HCM và nàng thì Học Viện ngân hang HN. Nàng đã khóc rất nhiều khi nghe tôi nói vậy nhưng tôi cũng không muốn nhưng thực sự không thể làm khác được bố mẹ đều bắt tôi thi vào trường đó vì còn có cô có chú sẽ giúp đỡ nhiều hơn tôi khuyên nàng hãy vì tương lại của hai đứa và chúng tôi hứa sẽ chờ đợi nhau. Thời kỳ ôn thi nàng đã giúp đỡ tôi rất nhiều cuối cùng ngày thi cũng tới và cả hai đều chúc nhau thi thật tốt ngày thi cuối cùng xong tôi gọi cho nàng cùng nàng so đáp án cả hai đều vui vẽ vì mình đều có được những ji mình muốn và nàng nói nàng đậu rồi tôi và nàng rất vui.Nhưng lúc đó tôi nghĩ ngày hai đứa xa nhau cũng sắp tới tôi đã chủ động không lien lạc với nàng lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là phải tập cảm giác xa nàng từ bây h để khi vào học chúng tôi sẽ tốt hơn.Nhưng tôi không ngờ rằng tôi đậu nàng trượt và khi đó tôi đã âm thầm đi học mà không một lời động viên chia sẽ với nàng tôi không hiểu mình khi đó đã làm ji nhưng mà trong đầu chỉ hiện ra 1 ý nghĩ một ý nghĩ mà tới h đây tôi vẫn không biết mình làm vậy đúng hay sai… bạn bè của tôi thường nói ‘quả đầu mùa không chua cũng chát mối tình đầu không nát cũng tan.tôi cũng không tin lắm tôi chỉ muốn biết có phải thực sự xa mặt thì cách lòng không’nên tôi đã để mọi chuyện trôi qua theo thời gian từ ngày lên đường vào nam học ngày ngày tôi đều nhớ tới nàng và ngày ngày trôi qua tôi đều tự tay gấp 1 đển 2 con hạc giấy khi nghĩ đến nàng theo tôi nghĩ tình yêu không phải là thứ để trói buộc 2 người tôi muốn cả hai được tự do làm những điều mà mình muốn tôi muốn cả hai tìm được cho mình một tình yêu thật sự cho dù tôi biết tôi rất yêu nàng và nàng cũng vậy tôi muốn tình yêu của hai đứa được khổ luyện những ngày đầu nàng đi học tôi vẫn hỏi thăm nàng qua những người bạn và cũng lien lạc với nàng và tôi biết được h đây từ lúc mà tôi ra đi không nói một lời nào đó nàng rất hận nàng không quan tâm tới những người con trai khác tôi đã rất vui muốn nói cho nàng nghe tất cả mọi chuyện đều chỉ để khẳng định tình yêu của hai đứa và xin lỗi nàng nhưng tôi không làm vậy tôi gấp những con hạc giấy mong tới ngày 14/2 tôi sẽ gấp đủ 1000 con để xin một điều ước và nói cho nàng nghe mọi chuyện về chúng tôi.Nhưng người tính không bằng trời tính chỉ trong vong 2 tuần trước khi tôi về tết thì nàng đã bị một người làm cảm động và đã xiêu lòng nhưng nàng vẫn không nói cho tới khi tôi về tết thì các bạn tôi đều nói nàng đã có bạn trai mới tôi thật sự thấy sốc trong lòng nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật ngày ngày chờ nàng về chờ câu trả lời của nàng tôi đã gấp những ngôi sao, nhưn ngôi sao mong cho mình gặp may mắn hơn mong cho những lời nói kia không phải là sự thật cuối cùng ngày đó cũng tới tôi không dám hỏi nàng trước mặt tôi nhắn tin hỏi thì nàng nói ‘ có lẽ là như vậy hiện tại đang có một người rất quan tâm chăm sóc e và e cũng đã xao lòng’ tôi thật sự thấy chán, tôi nghi nếu tôi không về tết chắc sẽ không biết những chuyện như vậy và sẽ không như bây h. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại lỗi lầm là do tôi mà ra tôi không nên đánh ván bài này ván bài mà tôi đã phải hối hận suốt đời tôi không thể trách ai chỉ biết trách mình chỉ muốn hỏi tai sao em lại thay đổi nhanh như vậy tôi thật sự không ngờ…
Thời gian mà hai đứa tôi yêu nhau thì trong lớp cũng có một cặp như chúng tôi khi thi đại học thì cả hai người đó đều thi tốt chàng trai thì học HV phòng không không quân. Người con gái thì học HV Ngân Hàng theo mọi người nói thì hai người vẫn hay liên lạc và nói chuyện vui vẽ với nhau như trước nhưng đùng một cái tết về người con gái nói ‘ có lẽ tình cảm chúng ta không còn như xưa nữa’ vậy là chấm hết…! qua chuyện đó tôi đã tự nghĩ nếu chúng tôi cũng như cặp đôi kia thì như thế nào…kết cục chắc vẫn là chia tay sao. Một năm tôi về quê được 2 lần thời gian quá ít để có thể níu kéo lại mà mọi người nói con gái thường hay mền lòng luôn cần có một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mỗi ngày và h đây tôi đã từng nghĩ liệu mình làm như vậy có sai không khi mà tôi đã giúp nàng tìm được 1 nữa còn lại hơn tôi khi mà nàng không phải là người nói câu ‘ có lẽ tình cảm chúng ta không còn như xưa nữa’ để tôi không phải hận nàng như người con trai kia hận người con gái…liệu tôi làm vậy có đúng không nhỉ nhưng h đây tôi chỉ biết một điều mình đang rất yêu nàng nhưng những ji tôi làm bây h đều như giọt nước chàn ly không thể thay đổi được gì cả…
"Khi em bên anh, anh đâu biết sẽ yêu em nhiều thế
Giờ đây chia tay anh không biết sẽ đau thế này"
H đây tôi phải làm ji phải làm ji để quên được em…khi mà trái tim tôi luôn trứa hình bong của em….
Mong rằng sẽ không có ai ngốc như tôi hãy suy nghĩ thật kỹ những ji mình làm
‘ có những thứ mất đi sẽ không bao h tìm lai được ‘
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đó là bài học cho bạn...
Qua bao buồn vui em vẫn luôn kề bên anh
Nợ em anh nợ rất nhiều,...
... ba xu! :Rose:
đời còn dài và còn nhiều cái để học, tình yêu là bản năng và bản năng cũng...
hết ý kiến:Smiling:
Chú đừng sướt mướt nữa. Chia tay -> làm bạn. Yêu con khác....