Chuyện tình cảm của em sao bế tắc quá! nhờ mọi người tư vấn hộ!
Em năm nay 26 tuổi, em tuổi Dần ạ! còn người yêu em tuổi Tý hơn em 2 tuổi. Chúng em đã gắn bó với nhau được gần 2 năm nay. Tính của em và anh ấy khá là không hợp nhau. Anh ấy không hợp với những người bạn của em, không thích người yêu ăn mặc đẹp. Anh ấy còn đề nghị gặp nhau ít thôi vì sợ gặp nhau nhiều sẽ chán nhau trong khi đó thì em thích đi đâu cũng muốn có người yêu đi cùng. Theo như anh ấy nói thì vì là em mệnh Hỏa còn anh ấy mệnh kim nên không hợp nhau, sợ lấy em về sẽ lấn át anh ấy.
Chúng em cũng đã chia tay nhau vì không hòa hợp, mặc dù em cũng đã gặp gỡ nhiều người con trai nhưng em vẫn rất yêu anh ấy nên chúng em lại quay về bên nhau vì Anh ấy là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình.
Gần đây em có về ra mắt gia đình anh ấy trong hôm cưới anh trai anh ấy, tất cả mọi người đều thích em duy chỉ có mẹ anh ấy là không thích, trước đó em cũng có đến nhà chơi mấy lần cũng biết bác không thích em vì mệnh của em và của anh không hợp nhau. Vì vậy mà bác luôn viện cớ để chê em trước mọi người hay xem như em không có mặt ở đó. Em rất buồn, nhưng điều đáng buồn hơn là anh và mẹ anh ấy rất hợp nhau, anh ấy rất hay khen mẹ anh ấy.
Hiện tại em cảm thấy thật bế tắc! nếu chia tay lần nữa em sợ ở tuổi của em khó kiếm được người yêu mình thật lòng. Theo mọi người em có nên tiếp tục yêu ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
P/S: chị meoucandy có cái quả ảnh...
Khi tính...
Thứ nhất: "Theo như anh ấy nói thì vì là...
Câu này làm em buồn...