Chuyện tình bất bình thưởng của cô gái sống buông thả.
E chào các a c webtretho. Mong a c tư vấn giúp e chuyện này. Chuyện là lúc trước e có quen mối tình đầu của e, sau thì ngta lừa dối, lăng nhăng, tụi e chia tay, sau khi chia tay thì e sống buông thả( a c có ném gạch e cũng được, e biết e sai r). Trong sớ những người e đã từng..., thì có 1 a chàng gốc bắc, nhưng gia đình chuyển vào Tây Nguyên sống đã chục năm rồi, a này hơn e 3t. tụi e khắc tứ hành xung, a tuổi mùi, e tuổi tuất, nhưng hợp mệnh, hợp can( vấn đề 1). Quay lại chuyện chính là chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu câu chuyện của e kết thúc ngay hôm đầu e vs họ...Tầm 3 ngày e ở vs họ, thì e bị ốm, họ chăm e, làm e cảm động lắm, mối tình đầu của e còn ko được như thế, họ nấu và cho e ăn, cho uống thuốc, cả tắm cho họ cũng tắm, họ còn sợ e ốm mà mặc phong phanh, họ mặc cả áo lánh, áo tay dài cho e ấm r mới đưa đi chơi( vì e muốn đi chơi), họ có vẻ chiều chuộng e lắm, ngày nào họ cũng nt quan tâm, động viên e. Từ khi quen họ, e cảm nhận dc tấm chân tình từ họ, nên e đã dừng lại lối sống buông thả như trước. Đến nay cũng đã 1 time, e cảm giác e ko hề nghĩ đến chuyện đó nữa, sống lành mạnh. Ko nói đến việc tụi e gặp nhau ntn, thì e cảm thấy họ khá được, sống sâu sắc, tình cảm, e cũng thuộc ng sống nặng tình. Bên nhau dc 1 time thì Tết đến, họ về quê rồi ra Bắc có việc, đến nay đã mấy tháng tụi e ko gặp nhau( trước tụi e ở trong Nam, đi học trong này), e về nhà e ở miền Trung. Lúc còn bên nhau, thì họ khuyên e nên dừng lại, họ quan tâm e nhưng ko nói gì đến tình cảm nghiêm túc cả, ko nói nhớ thương gì cả. Sau khi xa nhau, thì chuyện mới bắt đầu. Hàng ngày họ vẫn nt, hỏi thăm e, r họ nói muốn ngừng liên lạc vì muốn tập trung cho học hành, e cũng đồng ý, dc 3 hôm thì họ liên lạc lại, bảo nhớ e ko chịu dc, rồi cứ ngày nào cũng nói chuyện, e bắt đầu thấy họ lạ lắm, họ nc vs e rất nhiều, và cứ luôn bảo nhớ e. Hết Tết thì e vào lại trong Nam đi học, họ ở ngoài Bắc, vẫn liên lạc thường xuyên, họ vẫn nt, gọi điện hỏi thăm tình hình của e, luôn là ng chủ động tìm e trước, e biết trước kia e sống ko tốt, e ko nghĩ họ biết dc quá khứ của e mà còn chấp nhận e, nên e thờ ơ họ, e ít khi chủ động nhắn cho họ, hay gọi cho họ trước, suốt ngày e cứ nói đến chuyện nếu đến được thì gặp nhiều khó khăn, họ ra trường r đi lính mất 2 năm, sau 2 năm đó họ về, e cũng đã đến tuổi có 1 mối quan hệ nghiêm túc hướng đến hôn nhân rồi, r gd e ko chịu e quen ng Bắc, cho rằng làm dâu Bắc khổ, mà nhà a, a cháu đích tôn, ai lấy sẽ vất vả, a cũng nói vs e vậy. A còn nói bà nội a muốn a lấy vợ Bắc, ko muốn lấy vợ ng miền Trung mà cách sống của gd e thì hơi nghiêng về miền Nam nữa, a bảo a ko quan tâm miền nào, mà a quan tâm tính cách, con người. Ngày nào e cũng nói vấn đề này, e cũng thấy mệt, r e ko liên lạc vs họ nữa, dc 2 ngày thì họ tìm e, họ bảo nhớ và nói e là e đứng có lấy vùng miền hay cái lí do vớ vẩn gì e đòi xa a nữa, lúc này họ đã bảo họ thương e rồi, r họ muốn tỏ tình e, nghiêm túc. E nghe cứ như phim. Cứ ko liên lạc thì họ tìm e, họ bảo khi nào họ vào lại, họ tận miệng tỏ tình e, tụi e quen nhau mà tính cách ko hợp thì họ mới chịu buông, giờ đừng có lấy lí do tuổi tác, gd ra mà xa họ. 2 đứa đã nói về tương lai r, họ kể e nghe cả việc họ muốn làm sau khi học xong, sống ở đâu, gia đình, ng yêu cũ thế nào, họ kể hết, đó là sau khi họ bảo có tình cảm vs e nên nói thật. Giờ e đang rất rối, e cảm nhận họ khá ổn, họ hiểu e ngay cả khi e luôn nói lời trái vs ý nghĩ của mình, ko bao giờ nặng lời, lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng còn gia đình, vùng miền, cách ăn uống, r vấn đề họ đi lính nữa, làm e phân vân, vì e biết gia đình e sẽ 1 mực ko chấp nhận, e cảm thấy họ chân thành lắm, e không muốn bỏ qua 1 người khiến e thay đổi, hiểu e như vậy, họ thì chưa bao giờ nói xa e, lúc nảo cũng nói muốn đến vs e, tìm hiểu e, nghiêm túc. Mong mọi ng cho e 1 lời khuyên trong tình huống này với. E cảm ơn mọi người nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1